Kể từ khi Tổng Thống Donald Trump tái đắc cử vào năm ngoái, bốn vụ án hình sự riêng biệt, bao gồm cả vụ kết tội tiền bịt miệng và các cáo buộc cản trở bầu cử, cùng với việc giữ trái phép tài liệu mật, đã hoặc bị bãi bỏ, hoặc được giải quyết, hoặc tạm gác lại. Về phía dân sự, một số vụ kiện nổi bật chống lại ông Trump đang trong quá trình kháng cáo.
Vào thứ Tư, một thẩm phán đã kết thúc nỗ lực cuối cùng nhằm trừng phạt ông Trump trước tòa về các hành động của ông nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, bác bỏ vụ án can thiệp bầu cử ở Georgia chống lại ông Trump và những người khác sau khi công tố viên được bổ nhiệm mới từ chối theo đuổi các cáo buộc.
Trước khi tái đắc cử, Tổng Thống Donald Trump đã phải đối mặt với nhiều vụ kiện dân sự và hình sự đe dọa tài chính và tự do của ông. Tuy nhiên, phần lớn các vụ án này đã lắng xuống kể từ khi ông trở lại nắm quyền, dù vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết.
Vụ án tiền bịt miệng ở New York: Ông Trump trở thành cựu Tổng thống đầu tiên bị kết tội trọng tội khi bồi thẩm đoàn New York tuyên ông có tội vào tháng 5 năm 2024 về tội làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản tiền chi cho một nữ diễn viên phim người lớn. Thẩm phán Juan M. Merchan đã tuyên ông mức án “vô điều kiện”, cho phép bản án còn hiệu lực nhưng miễn trừ hình phạt, có lẽ để tôn trọng vị thế Tổng thống sắp tới của ông.
Vụ án can thiệp bầu cử ở Georgia: Vào tháng 8 năm 2023, Biện lý Quận Fulton, Fani Willis, đã truy tố ông Trump và 18 người khác về âm mưu bất hợp pháp nhằm lật ngược thất bại sít sao trước đối thủ Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Tuy nhiên, vụ án bị đình trệ do tiết lộ về mối quan hệ của bà Willis với người được bà chỉ định làm công tố viên. Tòa phúc thẩm tiểu bang đã loại bà Willis khỏi vụ án, và Tòa án Tối cao tiểu bang sau đó từ chối xem xét kháng cáo của bà. Ông Pete Skandalakis, giám đốc điều hành của Hội đồng Công tố viên Georgia, đã tiếp quản vụ án và quyết định không theo đuổi thêm nữa, dẫn đến việc Thẩm phán Scott McAfee bác bỏ toàn bộ vụ án.
Vụ án bầu cử liên bang: Chuyên viên công tố đặc biệt Jack Smith đã buộc tội ông Trump vào tháng 8 năm 2023 về tội âm mưu lật ngược kết quả bầu cử, dẫn đến vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, sau khi ông Trump đắc cử, Bộ Tư pháp đã di chuyển để bãi bỏ vụ án dựa trên chính sách lâu đời rằng các Tổng thống đương nhiệm không thể bị truy tố hình sự.
Vụ án tài liệu mật: Trong một vụ truy tố riêng biệt, ông Smith đã buộc tội ông Trump vào tháng 6 năm 2023 về việc giữ trái phép các tài liệu mật rời khỏi Nhà Trắng. Sau chiến thắng bầu cử của ông Trump, ông Smith cũng đã đề nghị bãi bỏ vụ án này.
Các vụ kiện tấn công tình dục: Vào tháng 5 năm 2023, một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết luận ông Trump tấn công tình dục nhà văn E. Jean Carroll và sau đó phỉ báng bà, tuyên phạt 5 triệu đô la. Một bồi thẩm đoàn thứ hai vào tháng 1 năm 2024 đã tuyên thêm 83,3 triệu đô la tiền bồi thường. Tòa phúc thẩm liên bang đã giữ nguyên phán quyết, và ông Trump đã yêu cầu toàn bộ tòa phúc thẩm xem xét lại.
Vụ kiện gian lận dân sự ở New York: Nữ Tổng chưởng lý New York Letitia James đã kiện ông Trump vào năm 2022, cáo buộc ông phóng đại sự giàu có và giá trị tài sản của mình. Một thẩm phán New York đã yêu cầu ông Trump nộp phạt 355 triệu đô la, nhưng tòa phúc thẩm đã bãi bỏ khoản phạt này, dù vẫn giữ một phần phán quyết rằng ông đã gian lận trong các báo cáo tài chính. Tòa phúc thẩm cũng giữ nguyên các hình phạt khác, bao gồm việc cấm ông Trump và hai con trai lớn đảm nhiệm vai trò lãnh đạo doanh nghiệp trong vài năm. Bà James đã kháng cáo lên Tòa án Phúc thẩm tiểu bang.
Bài báo này được tổng hợp từ tin tức của Associated Press.









































