Tại Los Angeles, thành phố nơi các mối quan hệ nổi tiếng thường nở rộ nhanh chóng, một tình bạn bất ngờ và đáng yêu đã hình thành giữa cầu thủ ném bóng xuất sắc của đội Dodgers, Blake Snell, và siêu sao bóng đá Hàn Quốc Son Heung-min của LAFC.
Blake Snell, người từng hai lần đoạt giải Cy Young, nổi tiếng với kỹ năng ném bóng ấn tượng và niềm đam mê trò chơi điện tử. Trong khi đó, Son Heung-min, được người hâm mộ trìu mến gọi là “Sonny”, là một biểu tượng bóng đá quốc tế với nụ cười rạng rỡ và lối chơi đầy năng lượng. Sự kết hợp tưởng chừng không liên quan này đã trở thành bộ đôi thể thao được yêu thích mới nhất của Nam California.
Mối quan hệ của họ bắt đầu vào ngày 27 tháng Tám tại Sân vận động Dodger. Khi Son Heung-min được mời ném cú bóng khai mạc trước trận đấu của Dodgers, anh đã được Snell chào đón nồng nhiệt. Snell tiết lộ anh là một fan lớn của Son từ khi còn chơi FIFA và rất ngưỡng mộ tài năng của ngôi sao bóng đá này. Snell thậm chí còn tình nguyện bắt cú ném của Son, một hành động thể hiện sự ngưỡng mộ chân thành. Theo NBC Los Angeles, cú ném của Son hoàn hảo như một cú strike.
Vài tuần sau, tình bạn này càng thêm sâu sắc. Vào ngày 21 tháng Chín, Snell cùng đồng đội Hyseong Kim—một người Hàn Quốc khác—đã đến Sân vận động BMO để cổ vũ Son trong trận đấu của LAFC. Son đã không làm họ thất vọng khi dẫn dắt LAFC giành chiến thắng 4-1.
Mối liên kết này tiếp tục được thể hiện khi Son Heung-min sau đó đã đến xem Snell thi đấu trong Trận 1 của Vòng loại trực tiếp Quốc gia (NL Wild Card Series) khi Snell ném bảy hiệp không bàn thua, giúp Dodgers giành chiến thắng.
Tình bạn giữa Snell và Son không phải là sự dàn dựng hay chiêu trò PR, mà là sự tôn trọng và ngưỡng mộ lẫn nhau. Cả hai đều là những gương mặt mới trong làng thể thao Los Angeles, những siêu sao khiêm tốn tìm thấy điểm chung qua niềm đam mê chia sẻ. Câu chuyện của họ phản ánh sự đa dạng, kết nối và khả năng vượt qua ranh giới thể thao và ngôn ngữ của Los Angeles.