Tuần này, nhiều nhân vật nổi tiếng đã vĩnh biệt cõi đời, để lại tiếc nuối trong lòng công chúng. Trong số đó có Bill Moyers, 91 tuổi, từng là phát ngôn viên của Tổng thống Lyndon B. Johnson và sau này là một nhà báo truyền hình kỳ cựu. Ông nổi tiếng với các phóng sự và bình luận về các vấn đề xã hội như nghèo đói, bất bình đẳng thu nhập, và ảnh hưởng của tiền bạc trong chính trị. Moyers cũng được biết đến với những đóng góp quan trọng cho chương trình Great Society của Tổng thống Johnson và vai trò cố vấn thân cận.
Bà Carolyn McCarthy, 81 tuổi, một cựu dân biểu Hoa Kỳ, người đã trở thành nhà vận động mạnh mẽ cho luật kiểm soát súng sau khi chồng bà thiệt mạng trong một vụ xả súng. Bà đã được Tổng thống Joe Biden truy tặng Huân chương Công dân Tổng thống vào tháng 1 vừa qua.
Lalo Schifrin, 93 tuổi, nhà soạn nhạc đoạt giải Grammy, nổi tiếng với nhạc phim “Mission: Impossible”, cũng đã qua đời. Ông còn sáng tác nhạc cho nhiều bộ phim và chương trình truyền hình kinh điển khác, mang phong cách jazz độc đáo.
Bà Lynn Hamilton, 95 tuổi, người quen thuộc với khán giả truyền hình qua vai Donna Harris trong phim “Sanford and Son” và Verdie Foster trong “The Waltons”, cũng đã từ trần.
Cựu Dân biểu Pat Williams, 87 tuổi, người đại diện cho Montana trong 9 nhiệm kỳ, nhà vận động cho bảo vệ môi trường và các quỹ nghệ thuật, đã qua đời. Ông được nhớ đến với những nỗ lực thúc đẩy luật Family and Medical Leave Act năm 1993.
Diego Segui, 87 tuổi, cựu cầu thủ ném bóng người Cuba, người đã ném những cú ném đầu tiên cho Seattle Pilots và Seattle Mariners, cũng đã ra đi. Ông từng đoạt danh hiệu ERA của giải American League năm 1970 và được vinh danh trong Đại sảnh Danh vọng Bóng chày Người Mỹ Latinh.
Bobby Sherman, 81 tuổi, một diễn viên và ca sĩ từng là thần tượng tuổi teen thập niên 1960, đã qua đời sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Ông nổi tiếng với vai diễn trong phim “Here Come the Brides” và các bản hit như “Little Woman”.
Mick Ralphs, 81 tuổi, guitarist và nhạc sĩ người Anh, thành viên của Mott the Hoople và Bad Company, cũng đã từ trần.
Arnaldo Pomodoro, 98 tuổi, một nghệ sĩ người Ý nổi tiếng với những tác phẩm điêu khắc hình cầu, đã qua đời tại Milan. Các tác phẩm của ông có mặt tại nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới, bao gồm trụ sở Liên Hợp Quốc và Vatican.
Frederick W. Smith, 80 tuổi, người sáng lập FedEx, đã qua đời. Ông đã thay đổi cách thức vận chuyển hàng hóa trên toàn cầu với tầm nhìn về việc xây dựng một công ty vận chuyển nhanh và đáng tin cậy.
Marcia Resnick, 74 tuổi, một nhiếp ảnh gia đã ghi lại hình ảnh về đời sống nghệ thuật và văn hóa của New York những năm cuối thập niên 1970, cũng đã từ trần.
Terry Louise Fisher, 79 tuổi, nhà biên kịch và sản xuất đoạt giải Emmy cho các loạt phim “Cagney & Lacey” và “L.A. Law”, cũng đã qua đời.
Thông tin được tổng hợp từ The Seattle Times.