Vào đầu tuần này, truyền hình nhà nước Iran đã bị tấn công bởi tin tặc, phát sóng các hình ảnh ủng hộ Thái tử lưu vong và kêu gọi lực lượng an ninh không “chĩa súng vào người dân”. Theo thông tin từ ABC News, vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình lan rộng khắp đất nước.
Các nhà hoạt động cho biết, số người thiệt mạng trong cuộc đàn áp của chính quyền đã lên tới ít nhất 3,919 người, và con số này có thể còn tăng cao hơn khi thông tin từ đất nước bị phong tỏa internet dần lộ ra. Đồng thời, căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn ở mức cao. Tổng Thống Donald Trump đã đưa ra hai “lằn ranh đỏ” đối với Iran là việc sát hại người biểu tình ôn hòa và tiến hành hành quyết hàng loạt. Một tàu sân bay của Hoa Kỳ đã đi vào eo biển Malacca, trên đường có thể đến Trung Đông.
Đoạn video bị tin tặc phát sóng vào Chủ nhật vừa qua, trên nhiều kênh truyền hình vệ tinh của Đài Phát thanh và Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB). Nội dung bao gồm hai đoạn phim của Thái tử lưu vong Reza Pahlavi, sau đó là cảnh các lực lượng an ninh Iran. Video tuyên bố rằng một số người đã “hạ vũ khí và thề trung thành với nhân dân”. Thái tử Pahlavi cũng gửi một thông điệp đến quân đội, kêu gọi họ bảo vệ người dân và “tham gia cùng nhân dân vì tự do của Iran”.
Vụ tấn công mạng này không phải là lần đầu tiên các chương trình truyền hình Iran bị gián đoạn. Năm 1986, CIA được cho là đã cung cấp cho đồng minh của Thái tử một “máy phát sóng truyền hình thu nhỏ” để phát sóng bí mật trong 11 phút. Năm 2022, nhiều kênh đã phát sóng các hình ảnh các nhà lãnh đạo của nhóm đối lập lưu vong Mujahedeen-e-Khalq, kêu gọi cái chết của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Hiện tại, câu hỏi về mức độ ủng hộ của người dân Iran đối với Thái tử Pahlavi vẫn còn bỏ ngỏ. Theo ABC News.




































