Ilya Lichtenstein, kẻ đã nhận tội rửa tiền liên quan đến vụ tấn công sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex, dường như đã được thả tự do trước thời hạn. Theo một bài đăng trên X (trước đây là Twitter) vào thứ Năm vừa qua, Lichtenstein cho biết anh được ra tù sớm “nhờ Đạo luật Bước đi Đầu tiên của Tổng Thống Donald Trump” (một dự luật cải cách nhà tù được thông qua trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng Thống Donald Trump).
“Tôi vẫn cam kết tạo ra một tác động tích cực trong lĩnh vực an ninh mạng ngay khi có thể”, Lichtenstein chia sẻ. “Gửi đến những người ủng hộ, xin cảm ơn tất cả. Gửi đến những kẻ thù, tôi mong được chứng minh các bạn đã sai”.
Bộ Tư pháp đã bắt giữ Lichtenstein và vợ anh, Heather Morgan, vào năm 2022, thu giữ số bitcoin trị giá 3,6 tỷ đô la bị đánh cắp từ Bitfinex. Cặp đôi này đã trở nên nổi tiếng sau khi bị bắt và xuất hiện trong một bộ phim tài liệu của Netflix có tên “Vụ cướp lớn nhất từ trước đến nay”. Lichtenstein cuối cùng đã thừa nhận vai trò của mình trong vụ tấn công và bị kết án 5 năm tù.
Hiện vẫn chưa rõ liệu chính quyền Tổng Thống Donald Trump có đóng vai trò trực tiếp trong việc phóng thích Lichtenstein hay không. Một quan chức chính quyền cho biết với CNBC rằng Lichtenstein “đã chấp hành một thời gian đáng kể trong bản án của mình và hiện đang bị quản thúc tại gia theo đúng quy định của pháp luật và chính sách của Cục Quản lý Nhà tù”.
Theo tin từ TechCrunch.



























