PHOENIX — Một tin nhắn nhầm vào năm 2016 đã tạo nên một truyền thống Lễ Tạ Ơn kéo dài một thập kỷ giữa bà Wanda Dench và Jamal Hinton. Tình bạn độc đáo này đã cùng họ vượt qua nhiều thăng trầm của cuộc sống.
Câu chuyện bắt đầu khi bà Dench, nhầm lẫn, đã nhắn tin cho chàng thanh niên Hinton thay vì cháu trai mình. Dù được Hinton cho biết bà đã nhắn nhầm số, bà vẫn ngỏ ý mời và Hinton đã vui vẻ chấp nhận lời mời ăn tối Lễ Tạ Ơn. Từ đó đến nay, họ đã cùng nhau đón Lễ Tạ Ơn mỗi năm.
Chia sẻ với báo chí, bà Dench bày tỏ sự ngạc nhiên khi câu chuyện của hai người vẫn thu hút sự quan tâm của truyền thông sau 10 năm. “Tôi đã nói nhiều lần, năm đầu tiên thì tôi còn hiểu được. Nhưng để giới truyền thông mỗi năm đều tới phỏng vấn, tìm hiểu xem chúng tôi đang làm gì… điều đó vẫn khiến tôi ngạc nhiên,” bà nói.
Tình bạn này đã vượt ra ngoài khuôn khổ ngày lễ. Hinton đã tốt nghiệp, đính hôn và bắt đầu kinh doanh riêng. Bà Dench đã chuyển nhà hai lần, trải qua nỗi đau mất chồng vì COVID-19 và chiến thắng căn bệnh ung thư vú.
Hinton chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngồi đây để kỷ niệm năm thứ 10 của chúng tôi.” Anh đôi khi vẫn tự hỏi liệu mọi người có còn quan tâm đến câu chuyện của họ không, nhưng rồi nhớ lại lời của một người cố vấn: “Nếu điều đó làm hài lòng được dù chỉ một người, thì nó đã xứng đáng.”
Năm nay, Lễ Tạ Ơn được tổ chức tại nhà của Hinton, với sự tài trợ của Green Giant. Bà Dench đùa rằng năm tới, bà sẽ không để Hinton thoát khỏi việc tự tay chuẩn bị món gà tây.
Theo tin từ KHOU 11, Hinton cho biết anh dự định sẽ tập làm món gà tây hàng tháng để hoàn thiện kỹ năng trước Lễ Tạ Ơn năm tới. Câu chuyện của họ là minh chứng cho những kết nối bất ngờ và ý nghĩa có thể nảy sinh từ những sự kiện tưởng chừng như ngẫu nhiên.


































