Nếu gần đây bạn có lướt mạng xã hội và thấy bài đăng nói rằng công viên giải trí Pleasure Pier ở Galveston, Texas, đã được Six Flags mua lại và sẽ được mở rộng gấp ba lần, thì xin chia buồn, bạn đã “bị cho leo cây” rồi đấy.
Theo KHOU 11, tin đồn này bắt nguồn từ một bài đăng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội vào tuần trước, trông giống như một bản tin “nóng hổi” từ một kênh truyền thông tên HNN8.
Tuy nhiên, vào thứ Sáu vừa qua, trang Facebook chính thức của Pleasure Pier đã lên tiếng đính chính. Họ viết: “Nghe tin đồn chưa? Ừa, chúng tôi cũng nghe rồi. Chỉ để nói rõ: Six Flags không mua Pleasure Pier đâu, nhưng nếu họ muốn đến chơi tàu lượn siêu tốc của chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ chỗ cho họ!”
Six Flags cũng xác nhận với KHOU 11 rằng bài đăng kia hoàn toàn không đúng sự thật.
Sau đó, người đăng bài gốc cũng thú nhận đó chỉ là một trò đùa, gọi đó là “một trong những trò hay nhất của tôi” và thêm các hashtag #parody #comedy.
Vậy thực tế về Pleasure Pier là gì? Công viên này thuộc sở hữu của Landry’s và mở cửa từ năm 2012. Nó được xây dựng trên nền của khách sạn Flagship cũ, vốn bị hư hại nặng trong trận bão Ike năm 2008. Pleasure Pier hiện có 16 trò chơi, nhiều quầy trò chơi, cửa hàng và khu ẩm thực.