Nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Meryl Streep, Pedro Pascal và Ben Stiller đã bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của nữ diễn viên từng đoạt giải Emmy, Catherine O’Hara, hưởng thọ 71 tuổi. Bà trút hơi thở cuối cùng vào thứ Sáu tuần trước tại nhà riêng ở Los Angeles sau một thời gian ngắn lâm bệnh.
Catherine O’Hara, một ngôi sao gốc Canada, nổi tiếng qua các vai diễn để đời trong các bộ phim kinh điển như Beetlejuice và Home Alone, cũng như các series hài truyền hình ăn khách như Schitt’s Creek và The Studio. Bà được đồng nghiệp và khán giả yêu mến bởi tài năng diễn xuất đa dạng, mang đến cả sự thông minh lẫn lòng trắc ẩn cho các nhân vật.
Meryl Streep, người từng đóng chung với O’Hara trong phim Heartburn thập niên 1980, chia sẻ đây là một mất mát lớn cho gia đình, bạn bè và khán giả. Ben Stiller nhận định rằng khó có thể diễn tả hết tầm ảnh hưởng của bà đối với lĩnh vực hài kịch, và khẳng định “không ai sánh bằng”.
Michael Keaton, bạn diễn lâu năm của O’Hara trong Beetlejuice, bày tỏ sự đau buồn sâu sắc, coi bà là “người bạn đời giả, người tình giả và là người bạn chân thành ngoài đời”. Đạo diễn Tim Burton cũng chia sẻ một bức ảnh đầy ý nghĩa và gửi lời yêu thương đến O’Hara, nhấn mạnh ánh sáng mà bà mang lại cho mọi người.
Sự nghiệp của O’Hara có một cú ‘hồi sinh’ mạnh mẽ gần đây với vai diễn Moira Rose đầy ấn tượng trong Schitt’s Creek. Đồng sáng tạo bộ phim, Dan Levy, gọi bà là “gia đình trước khi bà ấy đóng vai người thân của tôi”.
Theo tin từ BBC, Catherine O’Hara còn được biết đến với vai diễn Patty Leigh trong The Studio, một bộ phim châm biếm về Hollywood. Bà đã nhận được đề cử Giải Quả cầu vàng và Giải thưởng Điện ảnh (tiền thân là Giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh) cho vai diễn này.
Nữ diễn viên quá cố để lại người chồng Bo Welch, hai con trai Matthew và Luke, cùng sáu người anh chị em ruột.

























