Lực lượng tìm kiếm và cứu nạn đã tìm thấy thi thể của Goldie, một chú chó quý giá bị mất tích khi gia đình sơ tán trong trận lũ lụt ở Kerrville, Texas. Dù không phải là kết quả mong đợi, việc tìm thấy thi thể Goldie đã mang lại sự khép lại cho gia đình đang tìm kiếm thú cưng của mình.
Chú chó được tìm thấy sau 14 ngày mất tích. Nhờ có chip gắn trên người, gia đình đã được thông báo ngay lập tức. Tổ chức Kerrville Pets Alive! (KPA!), hoạt động hoàn toàn bằng tình nguyện viên, đã làm việc không ngừng nghỉ kể từ ngày 4 tháng 7 để hỗ trợ các chủ vật nuôi tìm lại thú cưng của mình, dù còn sống hay đã qua đời. Tổ chức này hiện có một cơ sở dữ liệu với hơn 143 thú cưng cần được ghép nối với chủ.
KPA! đang hợp tác với bệnh viện thú y Town and Country để nhận dạng pháp y các thú cưng đã chết và lập danh mục những trường hợp không thể nhận dạng do tình trạng phân hủy. Họ cũng nhấn mạnh rằng không có thú cưng nào từ khu vực Kerrville đã bị di dời hoặc thiêu hủy. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, người dân có thể liên hệ trực tiếp với KPA!.
Nỗ lực của các tình nguyện viên tại Kerrville Pets Alive! được ghi nhận và đánh giá cao vì sự tận tâm của họ trong việc giúp đỡ cộng đồng vượt qua mất mát sau thiên tai.