Một binh sĩ đến từ Delaware đã được xác định sau khi tử trận trong Thế chiến II, theo thông báo từ Cơ quan Kế toán POW/MIA (Defense POW/MIA Accounting Agency). Trung tá Lục quân Hoa Kỳ Louis E. Roemer, một người gốc Wilmington, khi đó 43 tuổi, bị quân đội Nhật bắt làm tù binh chiến tranh tại Philippines vào đầu năm 1942.
Năm 1945, quân đội Nhật chuyển các tù binh đến Manila để đưa đến Nhật Bản trên tàu Oryoku Maru, sau đó bị máy bay Mỹ tấn công và chìm. Roemer sau đó được chuyển lên tàu Enoura Maru để đến Takao, Formosa, nay là Đài Loan. Tàu Enoura Maru cũng bị lực lượng Mỹ đánh chìm. Roemer sau đó được đưa đến Moji, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản, trên tàu Brazil Maru. Theo thông tin, Roemer qua đời ngày 22 tháng 1 năm 1945 vì viêm ruột cấp tính.
Sau chiến tranh, Bộ Chỉ huy Ghi danh Mộ phần Hoa Kỳ đã thu hồi hơn 300 thi thể từ một ngôi mộ tập thể ở Takao, Formosa. Thi thể của Roemer đã được xác định thông qua hồ sơ nha khoa và nhân chủng học. Tên của Roemer sẽ được ghi trên Bức tường Vắng mặt tại Nghĩa trang và Đài tưởng niệm Hoa Kỳ Manila ở Philippines.
Theo báo cáo, Roemer được ghi nhận đã cứu hàng trăm người khi còn phụ trách dịch vụ bệnh viện tại Nhà tù Cabanatuan. Vợ của Roemer đã được trao tặng Huân chương Tuyên công và Ngôi sao Đồng với huy hiệu V vì những đóng góp của ông.
Theo tin từ NBC Philadelphia.




























