Tìm thấy hài cốt nghi của người Mỹ mất tích ở Guatemala năm 2023

bd4a9040 67b4 11f0 b8da 2f6ba2aeaac8

Theo tin từ BBC News, các quan chức Guatemala cho biết hài cốt người được tìm thấy gần một di chỉ khảo cổ tại Guatemala có thể là của một người Mỹ mất tích từ năm 2023. Nạn nhân, Raymond Vincent Ashcroft, 66 tuổi, là một người yêu thích ngắm chim. Ông đã mất tích vào tháng 2 năm 2023 trong khi tham gia một nhóm quan sát chim đến thăm thành phố cổ Tikal, một di sản thế giới của UNESCO.

Theo lời kể của vợ ông Ashcroft, vào ngày mất tích, ông đã tách khỏi nhóm và dự định quay về khách sạn nhưng không bao giờ đến nơi. Các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Sau đó, Interpol đã ban hành thông báo tìm kiếm, nhưng không có tung tích gì cho đến khi người dân địa phương tìm thấy hài cốt và quần áo, bao gồm một chiếc áo sơ mi màu hoa cà, dép và quần short, giống với những gì ông Ashcroft mặc vào ngày mất tích, cách khu khảo cổ 14km.

Các quan chức cho biết đang tiến hành xét nghiệm ADN để xác định chính xác danh tính của nạn nhân. Trước đó, công viên quốc gia này cũng đã xảy ra một số vụ việc du khách mất tích. Năm 2022, một người đàn ông Đức 53 tuổi đã tử vong do bị sốc nhiệt sau khi lạc khỏi đoàn. Năm 2023, một gia đình người Pháp đã may mắn được tìm thấy an toàn sau hai ngày bị lạc.

Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở về sự nguy hiểm luôn rình rập ở những khu vực hoang vắng, đồng thời đặt ra câu hỏi về sự an toàn của du khách khi đến thăm các địa điểm du lịch nổi tiếng nhưng hẻo lánh.

Tin tức được đăng tải bởi BBC News.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú