Tìm Niềm Vui Giữa Thử Thách: Cộng Đồng LGBTQ+ Tại Mỹ Thể Hiện Qua Nghệ Thuật

Tìm Niềm Vui Giữa Thử Thách: Cộng Đồng LGBTQ+ Tại Mỹ Thể Hiện Qua Nghệ Thuật

Trước làn sóng phản đối và những nỗ lực hạn chế quyền của cộng đồng LGBTQ+ tại Mỹ, một cuộc thi nghệ thuật độc đáo đang được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người tìm thấy và thể hiện niềm vui như một công cụ đối phó mạnh mẽ.

Cuộc thi mang tên “Queer Joy Amplified”, do tổ chức Seattle Pride và Free2Luv (một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ thanh thiếu niên queer qua nghệ thuật) đồng tài trợ. Thay vì chỉ tập trung vào khó khăn và gian khổ, các nhà tổ chức muốn làm nổi bật khía cạnh tích cực.

Bà Tonya Sandis, người sáng lập Free2Luv, chia sẻ: “Chúng tôi muốn tập trung vào niềm vui. Đó là quyền bẩm sinh của mỗi người.”

Trong bối cảnh hiện tại, nhiều cuộc trò chuyện với người trẻ trong cộng đồng LGBTQ+ rất đáng buồn, khi họ cảm thấy bị ‘xóa bỏ’ và không thuộc về. Bà Sandis cho rằng nghệ thuật là một cách để ‘diễn đạt mà không cần lời nói, để được lắng nghe và nhìn thấy’.

Giám đốc điều hành Seattle Pride, bà Patti Hearn, nhấn mạnh vai trò của nghệ thuật trong việc giúp mọi người chấp nhận và yêu bản thân. Bà nói: “Nó chứa đựng cả yếu tố kể và nhận một câu chuyện, cho phép một kiểu kết nối đặc biệt… Nó là công cụ quan trọng của sự phản kháng và kiên cường xuyên suốt lịch sử.”

Chủ đề của Lễ hội Tự hào (Pride) năm nay là “Louder” (To hơn). Bà Hearn bày tỏ mong muốn: “Chúng tôi muốn niềm vui cũng to hơn.”

Đây là năm thứ hai cuộc thi được tổ chức. Năm ngoái, dù chỉ mở đăng ký trong hai tuần, cuộc thi đã nhận được hàng chục bài dự thi từ các nghệ sĩ trẻ chỉ từ 11 tuổi. Các nhà tổ chức rất ấn tượng khi thấy người trẻ sớm nhận thức được bản thân và thể hiện điều đó qua nghệ thuật.

Ellis D. Moreno, người đoạt giải nhì năm ngoái, ban đầu rất lo lắng khi tham gia. Lớn lên trong sự kỳ thị và bắt nạt, Moreno cảm thấy sứ mệnh của Free2Luv rất gần gũi. Moreno khuyến khích mọi người tham gia, vì dù thắng hay thua, tác phẩm của họ có thể truyền cảm hứng cho người khác, giúp những người trẻ khác cảm thấy được nhìn thấy.

Skanda Ravindra, người chiến thắng năm ngoái khi mới 17 tuổi, cho rằng nghệ thuật mang lại ba điều: sự đại diện, sự công nhận và sự chấp nhận. Ravindra nói: “Nghệ thuật là một con thuyền mà nhiều phong trào đã nương náu. Nó là cách khẳng định chiều sâu của con người thông qua lăng kính của tâm hồn bị tổn thương.”

Cuộc thi nhận bài dự thi đến ngày 30 tháng 6. Không giới hạn số lượng tác phẩm tham gia. Thông tin chi tiết và cách gửi bài có tại trang web của Free2Luv. Các tác phẩm đoạt giải sẽ được giới thiệu trên các biển quảng cáo kỹ thuật số trên toàn quốc và nhận các giải thưởng giá trị, bao gồm vé máy bay từ Alaska Airlines và dụng cụ nghệ thuật.

Theo tin từ Seattle Times.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú