Nỗ lực tìm kiếm bé gái 5 tuổi bị mất tích ngoài khơi bờ biển Big Sur vào thứ Sáu tuần trước nay đã chuyển thành nỗ lực thu hồi thi thể, theo thông báo của Sở Cảnh sát Monterey.
Cơ quan chức năng xác nhận bé gái không mặc áo phao khi bị sóng biển cao từ 15 đến 20 bộ cuốn ra biển. Các nhà chức trách không còn hy vọng tìm thấy em còn sống trong làn nước lạnh giá 59 độ F.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ chiều thứ Sáu tại Bãi biển Bang Garrapata, dọc theo Xa lộ số 1. Nhân chứng cho biết người cha nhìn thấy con gái mình đang vật lộn trong những con sóng dữ dội. Khi ông cố gắng tiếp cận con, cả hai cha con đều bị sóng cuốn xa bờ hơn.
Theo chỉ huy của Sở Cảnh sát Monterey, Andres Rosas, người cha được xác định là Yuji Hu, 39 tuổi, đến từ Canada. Ông đã nhảy xuống biển để cứu con gái, và trong lúc đó, người mẹ cũng nhảy theo. Theo báo cáo, người cha đã giữ được con gái mình tại một thời điểm, còn người mẹ đã bơi được trở lại bờ.
Người mẹ đã phải nhập viện qua đêm vì hạ thân nhiệt nhẹ nhưng đã được xuất viện và hiện đang ở cùng đứa con 2 tuổi của cặp vợ chồng, em này cũng có mặt tại bãi biển vào thứ Sáu nhưng không bị thương.
Mặc dù đây là một nỗ lực thu hồi thi thể, các công viên tiểu bang sẽ tiếp tục tuần tra dọc bờ biển trong những ngày tới để tìm kiếm bé gái mất tích. Tin tức này được ABC News ghi nhận vào ngày 20 tháng 3 năm 2024.































