Nam diễn viên Tim Curry đã có những chia sẻ thẳng thắn về trải nghiệm làm việc với ngôi sao Tom Cruise trong bộ phim giả tưởng “Legend” năm 1985.
Trong hồi ký mới mang tên “Vagabond”, nam diễn viên 79 tuổi cho biết ông ban đầu cảm thấy hơi e dè khi sắp sửa đóng chung với Cruise, người lúc bấy giờ đang là một ngôi sao đang lên. Curry, người đảm nhận vai phản diện Darkness, đã viết rằng ông không thực sự ấn tượng với tài năng của Cruise và cảm thấy bối rối trước sự nổi tiếng của nam diễn viên.
Curry mô tả Cruise là một người đồng nghiệp chu đáo và dễ chịu, nhưng thừa nhận ông không hoàn toàn hiểu được sự hấp dẫn của Cruise đối với công chúng. Ông cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước những phương pháp diễn xuất của Cruise, bao gồm việc yêu cầu được ngủ trên trường quay đầy tuyết để có thể nhập tâm vào vai diễn.
Mặc dù đánh giá cao sự chuyên nghiệp và tận tâm của Cruise, Curry cho rằng sự cường điệu xung quanh nam diễn viên là quá mức, phản ánh nỗi ám ảnh của Hollywood với hình ảnh và danh tiếng. Ông viết: “Mọi người trên khắp thế giới muốn ‘qua lại’ với anh ấy – và tôi chắc rằng cảm giác đó sẽ không tệ chút nào… Nhưng cá nhân tôi thì chưa bao giờ thực sự bị choáng ngợp bởi tài năng của anh ấy.”
Curry cũng thừa nhận rằng ông và Cruise không có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau trong quá trình quay phim do tính chất của vai diễn và yêu cầu hóa trang phức tạp của ông. Tuy nhiên, cuối cùng, Curry vẫn kết luận rằng ông thấy Cruise là một đồng nghiệp rất chu đáo và cân nhắc, điều mà ông đánh giá cao.
Bộ phim “Legend” ban đầu không đạt thành công lớn về mặt doanh thu phòng vé và nhận được những đánh giá trái chiều từ giới phê bình. Tuy nhiên, về sau bộ phim đã trở thành một tác phẩm kinh điển được nhiều người yêu thích.
Trong cuốn hồi ký của mình, Tim Curry cũng chia sẻ những câu chuyện thú vị về cuộc sống và sự nghiệp của ông tại Hollywood, cũng như những suy ngẫm về danh tiếng và sự phù du của nó.