Diễn viên Tim Curry, nổi tiếng với vai diễn trong “The Rocky Horror Picture Show”, đã chia sẻ những thông tin chi tiết về cơn đột quỵ gần như gây tử vong mà ông gặp phải vào tháng 7 năm 2012, dẫn đến việc ông bị liệt một phần. Trong cuốn hồi ký mới “Vagabond”, nam diễn viên 79 tuổi đã kể lại trải nghiệm của mình, bao gồm cả cuộc phẫu thuật não lớn mà trong đó hộp sọ của ông bị “đập nát” để giữ cho ông sống sót.
Curry cho biết ông đang được xoa bóp thì cơn đột quỵ xảy ra, và ban đầu ông không nhận ra. Mặc dù cảm thấy “hơi khó chịu”, nhưng ông không nghĩ mình cần sự chăm sóc y tế. Tuy nhiên, nhà trị liệu của ông đã khăng khăng gọi xe cấp cứu, một quyết định mà Curry tin rằng đã cứu mạng ông.
Khi các nhân viên y tế kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của ông, họ đã rất lo lắng và ông được đưa đến bệnh viện gần nhất. Tại đây, Curry được gây mê và trải qua phẫu thuật mở hộp sọ khẩn cấp, được thực hiện bởi một bác sĩ phẫu thuật não “đáng kinh ngạc”. Theo lời ông kể, một phần hộp sọ của ông đã phải được lấy ra và cấy vào bụng để giữ cho não và bản thân ông được an toàn.
Sau phẫu thuật, Curry đã phải đội một chiếc mũ bảo hiểm bảo vệ vì não của ông “theo đúng nghĩa đen là tiếp xúc với môi trường bên ngoài”. Ông cũng được thông báo rằng mình đã bị đột quỵ nghiêm trọng và hai cục máu đông đã được loại bỏ khỏi não.
Nam diễn viên thừa nhận rằng ông đã bị liệt bên trái cơ thể do đột quỵ xảy ra ở bán cầu não phải, nơi điều khiển vận động ở phía đối diện. Ông đã trải qua nhiều tháng điều trị tại bệnh viện và trung tâm phục hồi chức năng để lấy lại khả năng nói rõ ràng, tập cười, biểu cảm khuôn mặt và học cách thích nghi với tình trạng mới.
Dù gặp nhiều khó khăn, Curry khẳng định ông vẫn giữ thái độ lạc quan và dùng sự hài hước làm cơ chế đối phó. Ông thừa nhận rằng vai diễn của mình giờ đây chủ yếu là lồng tiếng do những hạn chế về thể chất. Tuy nhiên, ông hy vọng sẽ tiếp tục được biểu diễn và trải nghiệm trọn vẹn cảm xúc con người.
Cuốn hồi ký “Vagabond: A Memoir” của Tim Curry hiện đã được phát hành.