Cuộc đua vào Thượng Viện Texas đang nóng lên với một vụ lùm xùm liên quan đến chủng tộc, xoay quanh Nghị sĩ Tiểu bang James Talarico và đối thủ của ông, Nghị sĩ Jasmine Crockett. Talarico bị một người ảnh hưởng trên mạng xã hội tố cáo đã gọi đối thủ cũ của mình là “người đàn ông da đen tầm thường”, nhưng sau đó đã bác bỏ cáo buộc, cho rằng đó là sự “hiểu sai” trong một cuộc trò chuyện riêng tư.
Vụ việc xảy ra chỉ một tháng trước ngày bầu cử sơ bộ tại Texas, khi Talarico, một đảng viên Dân chủ da trắng, đang tranh cử đề cử của đảng để đối đầu với Nghị sĩ Crockett, một ngôi sao đang lên của Đảng Dân chủ và là người chỉ trích Tổng thống Donald Trump. Người ảnh hưởng Morgan Thompson cáo buộc Talarico nói rằng ông “đăng ký tranh cử với một người đàn ông da đen tầm thường, chứ không phải một phụ nữ da đen đáng gờm và thông minh.”
Trong khi đó, cựu Nghị sĩ Colin Allred, người từng rút lui khỏi cuộc đua Thượng viện, đã lên tiếng ủng hộ Crockett và chỉ trích Talarico. Allred cho rằng nếu muốn khen ngợi phụ nữ da đen thì cứ làm thẳng thắn, thay vì hạ thấp một người đàn ông da đen. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy cuộc đua sơ bộ giữa Talarico và Crockett khá cạnh tranh, với phần lớn cử tri da đen ủng hộ Crockett và đa số cử tri da trắng và gốc Latinh ủng hộ Talarico.
Tuy nhiên, một số nhà tư vấn chính trị cho rằng vụ việc này có thể không ảnh hưởng nhiều đến kết quả cuối cùng. Mặc dù vậy, vụ việc này một lần nữa làm dấy lên các cuộc tranh luận về chủng tộc trong nội bộ Đảng Dân chủ Texas, nơi có những câu hỏi về khả năng đắc cử của bà Crockett trên toàn tiểu bang dường như liên quan đến yếu tố chủng tộc.
Tin từ Fox News cho hay, vụ việc này có thể gây bất lợi cho ông Talarico, làm mất đi đà tiến của ông trong những tuần gần đây. Cuộc đối đầu này diễn ra trong bối cảnh cuộc đua sơ bộ của Đảng Cộng hòa tại Texas cũng đang thu hút sự chú ý, với Thượng nghị sĩ đương nhiệm John Cornyn đối mặt với sự thách thức từ Tổng chưởng lý Ken Paxton và Nghị sĩ Wesley Hunt.



































