Tiếng Ồn Từ Các Quán Bar Ở Houston Làm Dân Phải Di Dời, Cảnh Sát Siết Chặt

LRSRNDK6YZHVBF3IHURG7U6ELA

Cư dân Houston sinh sống gần các khu vực giải trí về đêm đang hy vọng giảm bớt tình trạng phiền toái do tiếng ồn, khi Sở Cảnh sát Houston (HPD) cùng các đối tác thực thi pháp luật khác đang tiến hành các biện pháp siết chặt.

Trong cuối tuần qua, cảnh sát đã lập biên bản xử phạt 115 trường hợp vi phạm tại 13 cơ sở kinh doanh, liên quan đến các lỗi về tiếng ồn, đậu xe và các quy định khác. Các địa điểm vi phạm tập trung trên đường 20th Street và Washington Avenue.

Ngoài ra, còn có 2 vụ bắt giữ vì tội nhẹ và 5 quán bar đã bị buộc đóng cửa tạm thời. Đối với nhiều cư dân ở khu Shady Acres, sự quấy rối vào đêm khuya đã biến không gian sống yên bình thành nơi mất ngủ.

Một cư dân lâu năm tên Tarana Taylor cho biết: “Thật sự không thể chịu nổi. Tiếng ồn rất lớn và chúng tôi đã gọi cảnh sát liên tục. Tôi đã không ngủ được 5 đêm một tuần, đến 2, 3 giờ sáng, đôi khi là 4 giờ sáng. Tôi nhận ra điều này thực sự tệ cho sức khỏe tinh thần của mình, và về thể chất thì tôi đã kiệt sức”. Bà Taylor đã chuyển nhà vào giữa tháng Ba.

Bà Taylor chuyển đến đường 21st Street vào năm 2012, vì nơi đây nổi tiếng với sự yên tĩnh. Tuy nhiên, từ khi các quán bar bắt đầu mọc lên trên đường 20th Street gần đó vào năm 2020, sự thanh bình mà bà từng tận hưởng đã dần biến mất. Bà đã chia sẻ các đoạn video cho thấy đám đông ồn ào và âm nhạc bass nặng.

Một bức ảnh chụp máy đo âm thanh cho thấy mức âm thanh lên tới 98 decibel vào lúc 10:30 tối một ngày thứ Năm. Để so sánh, quy định của thành phố giới hạn tiếng ồn từ các quán bar ở mức 68 decibel trong khung giờ này.

“Không quan trọng là bạn bật máy tạo tiếng ồn trắng hay dùng nút bịt tai, vì bạn thực sự có thể cảm nhận được sự rung động đó trong cơ thể mình”, một người hàng xóm khác tên Alyssa Wagoner chia sẻ. Chồng bà, Niko Letzos, và cả mẹ của Alyssa, bà Mary, người thỉnh thoảng trông nhà giúp, cũng bày tỏ những lo ngại tương tự.

Thành viên Hội đồng Thành phố Houston, Sallie Alcorn, đã ghi nhận vấn đề này và bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực thực thi. “Chúng ta cần mang lại cho cư dân giấc ngủ ngon hơn và chất lượng cuộc sống tốt hơn”, bà Alcorn nói. “Tôi nghĩ chúng ta có một số quy tắc khá tốt. Vấn đề là có đủ nhân lực để thực thi chúng. Vì vậy, tôi rất vui khi thấy các đơn vị chuyên trách câu lạc bộ và quán bar của HPD ra quân.”

Đối với bà Taylor, tương lai của bà ở Shady Acres phụ thuộc vào việc mức độ tiếng ồn có giảm hay không. “Nếu yên tĩnh và thanh bình, vâng, đó là nhà của tôi và tôi yêu ngôi nhà của mình. Tôi đã dồn rất nhiều tình cảm vào ngôi nhà này, bây giờ tôi không thể sống ở đây nữa”, bà Taylor bày tỏ.

Các cư dân hy vọng sáng kiến an toàn công cộng của thành phố nhắm vào các quán bar và câu lạc bộ đêm sẽ tạo ra tác động lâu dài. “Chúng tôi không đòi hỏi gì quá đáng. Đây giống như một luật lệ bình thường ở hầu hết các thành phố trên cả nước”, ông Letzos cho biết.

Thị trưởng John Whitmire khẳng định sáng kiến này nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả người dân Houston, theo nguồn tin từ KPRC Click2Houston.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú