Thuyền trưởng thiệt mạng khi thuyền chìm, thuyền viên sống sót nhờ chai nước rửa chén

Thuyền trưởng Frank Hennigan Jr. đã thiệt mạng khi thuyền thể thao Moonstruck của ông bị lật ở North Carolina. Thuyền viên Taylor Flannery sống sót nhờ chai nước rửa chén và được lực lượng tuần duyên cứu hộ. Vợ ông Hennigan đang vận động quyên góp cho gia đình. Giới chức nhấn mạnh tầm…

Boating incident North Carolina Wildlife Esources Commission e1761080584893

Một thuyền trưởng được yêu mến đã thiệt mạng sau khi thuyền của ông bị chìm trên đường di chuyển từ Bờ Biển New Jersey đến Florida. Thuyền viên của ông may mắn sống sót nhờ một chai nước rửa chén.

Thuyền trưởng Frank Hennigan Jr. ở Glenmoore, Chester County, và người phụ tá là Taylor Flannery ở Point Pleasant Borough, đã có mặt trên thuyền thể thao 50 foot mang tên Moonstruck khi thảm kịch xảy ra, khiến họ bị văng khỏi tàu sau khi thuyền bị lật.

Vụ việc xảy ra vào chiều thứ Bảy tại eo biển Oregon, North Carolina, chỉ một ngày sau khi họ rời bến từ cảng Cay May.

Theo giới chức, ông Flannery đã tìm cách nổi bằng cách sử dụng một chai nước rửa chén bị bỏ trống trước khi tìm được một chiếc áo phao. Lực lượng tuần duyên sau đó đã kịp thời giải cứu ông Flannery, nhưng Thuyền trưởng Hennigan đã không qua khỏi.

“Thật đau lòng, cộng đồng ngư dân rất nhỏ, ai cũng biết ai nấy,” một người dân ở Bến du thuyền Canyon Club cho biết.

Trong vụ tai nạn, ông Flannery bị thương ở chân và đã trở về nhà an toàn. Ông cho biết ông quá đau buồn để có thể nói về vụ tai nạn.

Theo lời hàng xóm của ông Flannery, bà Stephanie Lee, nhận xét: “Thật đáng kinh ngạc khi anh ấy có thể giữ được bình tĩnh trong khoảnh khắc khủng khiếp và đầy ám ảnh đó để nghĩ ra cách tốt nhất để sinh tồn.”

Ông Flannery và ông Hennigan đang đưa chiếc Moonstruck về phía Nam cho chủ nhân của nó. Giới chức cho biết, vào thời điểm xảy ra sự cố, thuyền chỉ hoạt động với ba trong bốn động cơ.

Quan chức cũng cho biết, cả hai người trên thuyền đều không mặc áo phao.

Thuyền trưởng Hennigan là người chồng và người cha của ba đứa con. Một quỹ quyên góp trực tuyến cho gia đình ông đã huy động được hơn 100.000 đô la.

“Ông ấy đã lái thuyền đi khắp nơi trên thế giới,” bà Mary Hennigan, vợ của Thuyền trưởng Hennigan, chia sẻ với NBC10. “Theo tôi biết, không ai có thể đủ tiêu chuẩn lái thuyền như ông ấy.”

“Niềm đam mê của ông ấy là biển cả, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng khi tôi đi vắng, ông ấy luôn nóng lòng được trở về với Mary và các con,” bạn thân của Thuyền trưởng Hennigan, ông Peter DiLullo, nói.

Các nhà chức trách ở North Carolina vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Họ cũng nhấn mạnh lại tầm quan trọng của việc mặc áo phao đúng cách khi tham gia giao thông đường thủy, bất kể kinh nghiệm đi thuyền hay khả năng bơi lội của một người.

Tin tức từ NBC Philadelphia.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú