Thủy quân Lục chiến Mỹ Kể Lại Khoảnh Khắc Khống Chế Hành Khách Định Mở Cửa Thoát Hiểm Giữa Trời

Một chuyến bay của hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) từ Tokyo đến Houston mới đây đã phải chuyển hướng khẩn cấp đến Seattle sau khi một hành khách gây rối, tìm cách mở cửa thoát hiểm ngay giữa không trung.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay số hiệu 114 vào thứ Bảy vừa qua. Ông Jody Armentrout, một Thượng sĩ thuộc Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ với hơn 20 năm kinh nghiệm, đang ngồi ở hàng ghế cạnh cửa thoát hiểm và nhận thấy một người đàn ông có biểu hiện bất thường.

Ông Armentrout, 50 tuổi, đóng quân tại Nhật Bản và được huấn luyện về cảnh giác. Ông quan sát thấy người đàn ông này liên tục đi vào các nhà vệ sinh rồi đi lại dọc lối đi. Khi thấy người này bắt đầu nhìn chằm chằm vào cửa thoát hiểm ngay cạnh mình, ông Armentrout đã đứng dậy, chủ động đứng chắn giữa người đàn ông và cánh cửa.

Tuy nhiên, người đàn ông đột nhiên chạy qua khu bếp và lao về phía cửa thoát hiểm ở phía đối diện. Thượng sĩ Armentrout cho biết ông biết mình chỉ có vài giây để hành động.

“Anh ta túm lấy một dây đai quanh cửa, kéo nó ra, và ngay lúc đó tôi đã khống chế anh ta, quật ngã xuống sàn,” ông Armentrout kể lại. Một hành khách lớn tuổi khác ngồi gần đó cũng thức dậy và giúp ông giữ người gây rối.

Các tiếp viên hàng không đã nhanh chóng cung cấp dây zip ties. Ông Armentrout đã dùng chúng để cố định cổ tay người đàn ông và buộc chặt anh ta vào một chiếc ghế. Thông báo được đưa ra về việc chuyến bay sẽ hạ cánh khẩn cấp tại Seattle. Thượng sĩ Armentrout đã ngồi cạnh người này cho đến khi máy bay đáp xuống Sân bay Quốc tế Seattle-Tacoma.

“Ánh mắt anh ta – bạn có thể thấy rõ ràng là có điều gì đó đang xảy ra,” ông Armentrout nhận xét.

Cảnh sát Cảng vụ Seattle xác nhận với NBC News rằng hành khách này đã tìm cách mở cửa thoát hiểm trong chuyến bay và bị hành khách cùng phi hành đoàn khống chế. Sau khi hạ cánh tại Seattle, người đàn ông được đưa ra khỏi máy bay. Qua thăm khám, nhà chức trách xác định anh ta đang trải qua một “khủng hoảng y tế” và đã được đưa đến bệnh viện địa phương.

Thượng sĩ Armentrout cho biết ông hành động vì lo ngại cho sự an toàn của những người xung quanh, đặc biệt là nhiều em bé trên chuyến bay. “Tôi chỉ biết anh ta sắp làm điều gì đó điên rồ, và cuối cùng, tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro… hơn là để anh ta làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho bất kỳ ai,” ông nói.

Nhiều hành khách đã bày tỏ lòng biết ơn đối với hành động kịp thời của ông.

Tuy nhiên, sự rắc rối chưa dừng lại ở đó. Khi máy bay đang chờ đợi trên sân đỗ ở Seattle, một hành khách khác, tức giận vì chuyến bay bị trì hoãn, đã đấm vào cửa nhà vệ sinh, theo văn phòng FBI tại Seattle. Người này sau đó cũng bị buộc rời khỏi máy bay.

Chuyến bay cuối cùng đã đến Houston muộn hơn nhiều so với dự kiến. Thượng sĩ Armentrout cho biết ông rất vui khi cuối cùng cũng đặt chân xuống mặt đất.

“Đó là một chuyến bay kỳ lạ,” ông nói và khuyên mọi người nên luôn cảnh giác với môi trường xung quanh. Ông chia sẻ: “Tôi muốn đảm bảo mọi người hiểu được thời điểm chúng ta đang sống trong thế giới ngày nay và họ cần phải luôn ý thức về những gì đang xảy ra xung quanh mình.” (Theo NBC News)


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú