Một người mẹ ở Mỹ đang lên tiếng cảnh báo các phụ huynh khác về sự nguy hiểm của việc bỏ quên trẻ em trong xe hơi, sau khi cô từng trải qua bi kịch mất con trai 9 tháng tuổi vì lý do này. Bà Raelyn Balfour, một cựu quân nhân phục viên, đã chia sẻ câu chuyện đau lòng của mình với Fox News Digital, nhấn mạnh rằng tai nạn có thể xảy ra với bất kỳ ai, ngay cả những người cha mẹ được xem là có trách nhiệm.
Vào ngày 30 tháng 3 năm 2007, bà Balfour đã quên mất con trai Bryce đang ngồi ở ghế sau xe khi bà đến nơi làm việc. Bà Balfour kể lại những yếu tố bất thường trong ngày hôm đó đã dẫn đến sự cố bi thảm này, bao gồm việc con trai bị ốm vào đêm hôm trước, sự thay đổi trong thói quen đưa con đến nhà trẻ và cả việc thay đổi ghế ngồi ô tô cho bé.
Bà Balfour cho biết: “Tôi đã từng là một trong những phụ huynh đó, nhiều năm trước khi điều này xảy ra với tôi, tôi đã nghĩ rằng đó phải là một phụ huynh vô trách nhiệm. Không có cách nào điều đó có thể xảy ra. Nhưng hoàn toàn có thể xảy ra.”
Đáng chú ý, bà Balfour đã bị buộc tội giết người cấp độ hai và lạm dụng, bỏ bê trẻ em nghiêm trọng, nhưng sau đó đã được bồi thẩm đoàn tuyên trắng án trong vòng 90 phút.
Bà Amber Rollins Reis, giám đốc của Kids and Car Safety, giải thích rằng phần lớn các trường hợp tử vong do trẻ bị bỏ quên trong xe hơi xảy ra khi một phụ huynh bình thường, yêu thương con cái, đột nhiên mất đi nhận thức về việc em bé vẫn còn trong xe. Trung bình mỗi năm có khoảng 38 trẻ em tử vong vì nguyên nhân này tại Hoa Kỳ. Bà Reis cũng nhấn mạnh vai trò của sự mệt mỏi, căng thẳng và những thay đổi trong thói quen hàng ngày có thể ảnh hưởng đến trí nhớ của con người.
Để phòng tránh những tai nạn đau lòng tương tự, Kids and Car Safety khuyến cáo phụ huynh nên đặt những vật dụng cần thiết cho ngày làm việc ở ghế sau, như điện thoại hoặc laptop, để nhắc nhở kiểm tra xe trước khi rời đi. Một số phụ huynh còn có thói quen để một chiếc giày của con ở ghế trước hoặc đặt một món đồ chơi yêu thích của bé lên ghế trước như một lời nhắc nhở trực quan.
Bà Balfour giờ đây coi việc chia sẻ câu chuyện của con trai mình và giúp đỡ các phụ huynh khác là sứ mệnh cả đời.