Thượng nghị sĩ đương nhiệm Mark Warner, một trong những đảng viên Dân chủ nổi bật tại Thượng viện, vừa nhận được đối thủ chính thức đầu tiên. Thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia, Bryce Reeves, đã tuyên bố tranh cử để lật đổ nghị sĩ kỳ cựu, phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện.
Cùng với Phó Thống đốc Winsome Earle-Sears đang trong cuộc đua sít sao với cựu Dân biểu Abigail Spanberger vào tháng 11 tới, việc ông Reeves tham gia cuộc đua vào năm sau được xem là nỗ lực mới của đảng Cộng hòa nhằm giành lại bang Virginia từng là thành trì của phe bảo thủ.
Ông Reeves, đảng viên Cộng hòa đến từ Culpeper, cũng là cựu cảnh sát chống ma túy tại Quận Prince William và hiện đang điều hành một công ty bảo hiểm. Ông tuyên bố sẽ hợp tác với Tổng thống Donald Trump để đánh bại “phe cánh tả cực đoan” và bảo vệ các giá trị truyền thống.
Theo trang web tranh cử của ông Reeves, mục tiêu của ông là làm việc với Tổng thống Donald Trump nhằm đánh bại “phe cánh tả cực đoan” và bảo vệ các giá trị truyền thống. Ông nhấn mạnh tinh thần chiến đấu và cam kết bảo vệ gia đình Virginia, dựa trên kinh nghiệm từ quân ngũ, hoạt động trong ngành cảnh sát và thời gian làm việc tại Thượng viện tiểu bang.
Tuy nhiên, Chủ tịch Đảng Dân chủ Virginia, Chris Bolling, đã chỉ trích ông Reeves, cho rằng ông được biết đến nhiều nhất với việc “thua trong các cuộc bầu cử”. Ông Bolling cũng cáo buộc ông Reeves đang cố gắng bám víu vào “chương trình nghị sự gây tranh cãi của ông Trump” về việc cắt giảm thuế cho người giàu và tấn công vào chương trình chăm sóc sức khỏe của người dân Virginia.
Về phần mình, ông Warner, khác với nhiều chính trị gia Dân chủ, được xem là một người không quá thiên về đấu khẩu và thường nhận được sự tôn trọng từ cả hai đảng. Ông Trump gần đây đã chỉ trích ông Warner và Thượng nghị sĩ Tim Kaine, D-Va., vì đã chấp thuận cựu công tố viên Erik Siebert.
Một ứng cử viên khác là Kim Farrington, cựu nhân viên Bộ Nông nghiệp, cũng đã tuyên bố tranh cử chống lại ông Warner. Bà Farrington bày tỏ sự ủng hộ đối với chương trình DOGE của ông Trump.
Bài báo được viết bởi Charles Creitz, phóng viên Fox News Digital, người phụ trách mảng truyền thông, chính trị và văn hóa.