Thượng Nghị Sĩ John Fetterman, D-Pa., đã bảo vệ quyết định của mình khi bỏ phiếu khác với các nghị sĩ Đảng Dân Chủ để ủng hộ Đảng Cộng Hòa chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài nhất lịch sử Hoa Kỳ. Ông cho rằng đảng của mình đã đi quá xa khi đặt hàng triệu người dân Mỹ vào rủi ro.
“Tôi nghĩ đảng của tôi đã vượt qua một giới hạn đỏ,” ông Fetterman phát biểu trên chương trình “Fox & Friends”. Tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài 42 ngày đã ảnh hưởng đến phúc lợi SNAP của hàng triệu người dân, khiến hàng ngàn nhân viên chính phủ không nhận được lương và gây gián đoạn các chuyến bay trên toàn quốc.
Ông Fetterman là một trong tám nghị sĩ Đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu cùng với Đảng Cộng Hòa để mở cửa lại chính phủ, theo một thỏa thuận do Lãnh đạo Đa số Thượng viện John Thune đề xuất. Thỏa thuận này sẽ giữ cho hầu hết chính phủ được tài trợ cho đến tháng 1. Thượng viện đã thông qua gói này và dự kiến Hạ viện sẽ xem xét vào thứ Tư.
Nghị sĩ Fetterman mô tả mình là “nhẹ nhõm” sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. “Đó đã là sự thật xuyên suốt quá trình này, và việc đóng cửa chính phủ của chúng ta là sai trái,” ông nói. Đổi lại, Đảng Cộng Hòa đã đồng ý tổ chức một cuộc bỏ phiếu vào giữa tháng 12 về việc gia hạn tín dụng thuế chăm sóc sức khỏe. Đảng Dân Chủ đã yêu cầu cuộc bỏ phiếu này để gây áp lực buộc Đảng Cộng Hòa phải gia hạn các khoản trợ cấp của Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA) sẽ hết hạn vào năm 2025.
Cuộc bỏ phiếu đã phơi bày sự chia rẽ trong Đảng Dân Chủ, với một số thành viên kêu gọi Lãnh đạo Phe Thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer từ chức. Các Dân biểu Ro Khanna, Seth Moulton và Rashida Tlaib đã công khai chỉ trích ông Schumer. Bà Tlaib viết trên X rằng: “Ông Schumer đã không đáp ứng được thời khắc này và không thấu hiểu người dân Mỹ. Đảng Dân Chủ cần những nhà lãnh đạo chiến đấu và mang lại kết quả cho người lao động. Ông Schumer nên từ chức.”
Ông Fetterman thừa nhận có sự không chắc chắn về hướng đi của đảng mình. Khi được hỏi về người lãnh đạo nhóm, ông nói: “Không ai thực sự biết”. Ông cho biết thêm: “Giá trị của tôi được phản ánh trong lá phiếu của tôi và những điều tôi ủng hộ ở đây. Và nếu điều đó có thể khiến tôi xung đột với các bộ phận của đảng mình, tôi ổn với điều đó. Ý tôi là, chúng ta cần phải là một đảng lớn, một đảng của mọi tầng lớp.”
Thượng nghị sĩ Pennsylvania, người ngày càng định vị mình là một tiếng nói ôn hòa hơn trong đảng của mình, cho biết ông “không hối tiếc” về cuộc bỏ phiếu. Theo tin từ Fox News ngày 11 tháng 11 năm 2025.


































