Thượng Nghị sĩ Dân chủ phản bác sau khi Phó Tổng thống Vance so sánh bà với Forrest Gump

Thượng nghị sĩ Dân chủ Tammy Duckworth phản ứng mạnh mẽ trước nhận xét của Phó Tổng thống JD Vance, người so sánh bà với Forrest Gump. Duckworth nhấn mạnh kinh nghiệm phục vụ quân đội và nhiệm vụ giám sát của mình, chỉ trích Vance vì những lời lẽ xúc phạm và tầm thường…

tammy duckworth jd vance

Thượng nghị sĩ Dân chủ Tammy Duckworth (Illinois) đã phản bác gay gắt sau khi Phó Tổng thống JD Vance ví von cuộc tranh luận của bà với Ngoại trưởng Marco Rubio trong một phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện về chính sách của Mỹ đối với Venezuela giống như một cuộc tranh cãi giữa nhân vật hư cấu Forrest Gump và Isaac Newton.

Vance đã đăng trên mạng xã hội X hôm thứ Tư rằng: “Xem Tammy Duckworth không ngừng ngắt lời Marco Rubio trong phiên điều trần này giống như xem Forrest Gump tranh cãi với Isaac Newton.”

Đáp lại, Duckworth viết: “Forrest Gump đã lao về phía nguy hiểm ở Việt Nam. Ông chủ của ông đã chạy đến bác sĩ giải phẫu chân khóc vì xương cựa gà. Những lời xúc phạm tầm thường nhằm vào những người khuyết tật sẽ không thay đổi được sự thật là ông đang đặt mạng sống của binh lính vào nguy hiểm để tăng giá cổ phiếu của Chevron. Đó là công việc của tôi để buộc ông phải chịu trách nhiệm.”

Các chính trị gia Dân chủ khác cũng bày tỏ sự phản đối. Dân biểu Shri Thanedar (Michigan) viết: “Hãy tưởng tượng xem Forrest Gump và điều bạn rút ra là chế giễu những người khuyết tật.” Thống đốc Illinois JB Pritzker bình luận: “Đó là một Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đang làm công việc của mình. Đây là một kẻ troll ngẫu nhiên đang gửi tin nhắn cho bà.”

Dân biểu John Garamendi (California) tuyên bố: “So sánh @SenDuckworth với Forrest Gump thật là vô học và đáng hổ thẹn. Bà ấy là một cựu chiến binh đã mất chân khi chiến đấu cho đất nước này. Nếu ông có chút danh dự, ông sẽ gỡ bài đăng này xuống. Nhưng ông làm việc cho Tổng Thống Donald Trump, nên rõ ràng là ông không có chút nào.”

Theo tiểu sử trên website của Thượng viện, Duckworth từng phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Quân đội Illinois và được triển khai đến Iraq năm 2004. Bà đã bị mất chân và một phần cánh tay phải khi trực thăng của bà bị trúng RPG vào ngày 12 tháng 11 năm 2004.

Vance cũng cho biết thêm: “Tạ ơn Chúa vì chúng ta có một Ngoại trưởng vừa am tường về sự thật VỪA có sự kiên nhẫn của ông Job. Làm tốt lắm, @SecRubio.”

Phát biểu này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng và các cuộc tranh luận về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, đặc biệt là vấn đề Venezuela và vai trò của các nhà lập pháp trong việc giám sát các vấn đề quốc tế.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú