Thượng Nghị Sĩ Alex Padilla (Dân Chủ – California) vừa chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị buộc rời khỏi một buổi họp báo của Bộ An Ninh Nội Địa (DHS) khi cố gắng đặt câu hỏi cho Bộ Trưởng Kristi Noem hồi tháng Sáu. Ông xem đây là một “hồi chuông cảnh tỉnh” cho cả quốc gia.
Theo Fox News tường trình, Thượng Nghị Sĩ Padilla đã bị còng tay và đưa ra khỏi buổi họp báo do Bộ Trưởng Noem tổ chức tại Los Angeles vào tháng Sáu năm 2025. Lúc đó, Bộ Trưởng Noem đang nói về các cuộc bạo động chống lại Cơ Quan Di Trú và Hải Quan (ICE) trong thành phố, và ông Padilla chỉ muốn đặt một câu hỏi liên quan.
Khi được tờ The New York Times hỏi liệu Bộ Trưởng Noem có xin lỗi ông sau vụ việc hay không, Thượng Nghị Sĩ Padilla cho biết không có lời xin lỗi nào, điều này không làm ông ngạc nhiên về cách hành xử của chính quyền Tổng Thống Donald Trump. Ông nói: “Rõ ràng, nếu đây là cách chính quyền này đối phó với một thượng nghị sĩ chỉ có một câu hỏi, thì hãy tưởng tượng cách họ có thể đối xử với bao nhiêu người khác, và cách họ đang đối xử với rất nhiều người khác khi không có máy quay.”
Thượng Nghị Sĩ Padilla cũng nhắc đến việc Phó Tổng Thống JD Vance gọi ông là “Jose” sau sự cố, bày tỏ sự thất vọng về hành động này. Ông nhấn mạnh rằng việc ông bị loại khỏi buổi họp báo nên được xem là một lời cảnh báo về tình hình căng thẳng mà đất nước đang đối mặt, với sự hiện diện của Vệ Binh Quốc Gia tại các thành phố lớn như Los Angeles và Washington, D.C.