Thượng nghị sĩ Tom Cotton, đảng viên Cộng hòa đến từ Arkansas, đã lên tiếng yêu cầu tờ báo The Washington Post đưa ra lời xin lỗi về những gì ông gọi là ‘bôi nhọ’ đối với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Đô đốc Mitch Bradley, liên quan đến một bài viết về cuộc tấn công vào một chiếc thuyền được cho là chở ma túy.
Trong một cuộc phỏng vấn, Thượng nghị sĩ Cotton đã bảo vệ các chiến dịch tiêu diệt các tàu buôn ma túy mà ông cho rằng đang đầu độc và giết hại người Mỹ. Ông cho biết, những tranh cãi liên quan đến Bộ trưởng Hegseth và chính quyền bắt nguồn từ bài viết của The Washington Post, trong đó cáo buộc ông Hegseth phải chịu trách nhiệm về ‘cú đánh kép’, một hành động có thể cấu thành tội ác chiến tranh.
“Họ đều là những mục tiêu hợp lệ”, Thượng nghị sĩ Cotton nhấn mạnh, đồng thời cho biết thông tin tình báo có độ tin cậy cao rằng con thuyền không chở người vô tội và chỉ toàn là tội phạm buôn lậu ma túy. Ông cũng nói thêm: “Tôi nghĩ The Washington Post nợ Bộ trưởng Hegseth và đặc biệt là Đô đốc Mitch Bradley… một lời xin lỗi vì sự bôi nhọ đó”.
Tờ báo The Washington Post đã đăng một bài viết với tiêu đề “Lệnh của ông Hegseth trong cuộc tấn công đầu tiên vào thuyền ở Caribbean, theo các quan chức: Giết hết”, trong đó cho biết sau cuộc tấn công đầu tiên vào tháng 9 đã phá hủy một con thuyền tình nghi chở ma túy, với hai người sống sót “bám vào đống đổ nát đang bốc khói”, Đô đốc Bradley đã ra lệnh tấn công lần thứ hai và giết chết cả hai để tuân theo chỉ thị của Bộ trưởng Hegseth.
Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Cotton khẳng định rằng những người sống sót không bị “mất khả năng chiến đấu”, và các dân biểu Dân chủ sau khi xem đoạn phim cho biết họ không còn là mối đe dọa. Vụ việc một lần nữa làm dấy lên những tranh cãi về các hoạt động quân sự và vai trò của truyền thông trong việc đưa tin.
Theo tin từ Fox News.




































