Trong chương trình “Meet the Press” ngày Chủ Nhật, Thượng Nghị Sĩ Cory Booker, D-N.J., đã bị chất vấn về một đoạn video từ năm 2016, trong đó ông tuyên bố: “Tôi yêu Donald Trump.” Khi được nữ ký giả Kristen Welker của đài NBC hỏi liệu ông có còn yêu Tổng Thống Donald Trump hay không, ông Booker đã trích dẫn đức tin Cơ Đốc giáo của mình để trả lời.
Trong đoạn video được trình chiếu, ông Booker nói: “Tôi yêu Donald Trump. Tôi sẽ nói điều đó. Tôi không muốn đáp lại sự thù ghét của ông ấy bằng sự thù ghét. Tôi không muốn đáp lại bóng tối của ông ấy bằng bóng tối. Tôi yêu ông ấy.”
Khi được hỏi lại về cảm xúc hiện tại đối với Tổng Thống Donald Trump, ông Booker trả lời: “Tôi là một tín đồ Cơ Đốc giáo, và đức tin của tôi dạy rất rõ: Hãy yêu kẻ thù của bạn, yêu đối thủ của bạn. Đừng bao giờ để ai đó kéo bạn xuống đến mức căm ghét họ. Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không chiến đấu với ông ấy bằng sự mãnh liệt để cố gắng bảo vệ sức khỏe cho mọi người và giáo dục công cộng.”
Ông Booker nhấn mạnh rằng sự thù ghét đang chia rẽ nước Mỹ và cho rằng người dân Mỹ không mong muốn các nhà lãnh đạo có thái độ như vậy. Ông cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để đoàn kết mọi người, nhắc nhở rằng thành công của quốc gia cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc liệu chúng ta có thể biến một quốc gia thành một “dân tộc duy nhất dưới ơn Chúa” hay không.
Về khả năng tranh cử Tổng Thống năm 2028, ông Booker cho biết ông không loại trừ khả năng này, đồng thời nhấn mạnh ông đang tập trung cho cuộc tái tranh cử vào Thượng Viện Hoa Kỳ.
Bài báo này, theo Fox News, đưa tin về cuộc phỏng vấn với Thượng Nghị Sĩ Cory Booker, làm nổi bật phát ngôn của ông về Tổng Thống Donald Trump và quan điểm về vai trò của đức tin trong chính trị.



