Thượng Nghị Sĩ Alex Padilla của California vừa bị các đặc vụ liên bang cưỡng chế đưa ra ngoài trong một buổi họp báo ở Los Angeles hôm Thứ Năm.
Vụ việc xảy ra khi ông Padilla tìm cách ngắt lời buổi họp báo của Bộ Trưởng An Ninh Nội Địa Kristi Noem. Theo tin từ ABC7 News, các đặc vụ Mật vụ (Secret Service) và cảnh sát vũ trang của FBI đã chặn ông Padilla trước khi ông kịp tiến đến bục nói chuyện và sau đó đưa ông ra ngoài.
Các nguồn tin có mặt cho rằng Thượng Nghị Sĩ Padilla, với vai trò là thành viên hàng đầu trong Tiểu ban Nhập cư thuộc Ủy ban Tư pháp Thượng viện, có thể đang muốn lên tiếng phản đối việc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tạm giam những người nhập cư không có tiền án tiền sự.
Văn phòng của ông Padilla sau đó đưa ra tuyên bố, cho biết ông đang thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của chính phủ liên bang tại Los Angeles và California. Tuyên bố nói rằng ông Padilla đang nghe buổi họp báo và cố gắng đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Noem nhưng bị các đặc vụ liên bang cưỡng chế, bị vật xuống đất và còng tay. Tuy nhiên, ông không bị tạm giam.
Vụ việc đã gây phản ứng mạnh mẽ từ các lãnh đạo chính trị California. Thống Đốc Gavin Newsom gọi hành động này là “quá đáng, độc tài và đáng xấu hổ”.
Đáp lại, Trợ lý Bộ trưởng An Ninh Nội Địa phụ trách Quan hệ Công chúng, Tricia McLaughlin, cho hay Thượng Nghị Sĩ Padilla đã chọn cách thể hiện “chính trị thiếu tôn trọng”, ngắt lời một buổi họp báo trực tiếp mà không nhận dạng bản thân hoặc đeo phù hiệu an ninh của Thượng viện khi lao về phía Bộ trưởng Noem. Bà McLaughlin nói thêm rằng ông Padilla đã được yêu cầu lùi lại nhiều lần nhưng không tuân thủ lệnh. Các đặc vụ Mật vụ cho rằng ông là kẻ tấn công và đã hành động đúng mực.
Bộ An Ninh Nội Địa cũng xác nhận Bộ trưởng Noem đã có cuộc gặp ngắn kéo dài 15 phút với Thượng Nghị Sĩ Padilla sau vụ việc.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới về diễn biến này.