Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Alex Padilla của California vừa bị buộc rời khỏi một cuộc họp báo do Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem tổ chức tại một tòa nhà liên bang ở Los Angeles vào thứ Năm vừa qua.
Theo lời các giới chức của Bộ An ninh Nội địa (DHS), Thượng Nghị Sĩ Padilla đã tìm cách ngắt lời cuộc họp báo. Ông sau đó đã bị các nhân viên Mật vụ cùng với cảnh sát mặc đồng phục của FBI giữ lại trước khi ông kịp đến bục phát biểu, và cuối cùng được hộ tống ra ngoài.
Các video quay lại cho thấy một đặc vụ Mật vụ đã túm vào áo ông Padilla và đẩy ông ra khỏi phòng, trong khi Thượng Nghị Sĩ cố gắng lấy hơi và nói rõ danh tính của mình: “Tôi là Thượng Nghị Sĩ Alex Padilla. Tôi có câu hỏi cho bà bộ trưởng.” Khi ông cố gắng đẩy lại vào phòng, một nhân viên an ninh thứ hai đã xuất hiện.
Sau khi ra khỏi phòng, ông Padilla được nghe thấy hô lên “Bỏ tay ra!” Một video đăng tải trên mạng xã hội còn cho thấy ông Padilla bị ba nhân viên an ninh đè xuống đất và bị còng tay bởi một nhân viên mặc áo khoác có chữ FBI.
Ông Padilla, người giữ vị trí thành viên cấp cao của Tiểu ban Nhập cư thuộc Ủy ban Tư pháp Thượng viện, cho biết ông đang tìm cách lên tiếng về việc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) giam giữ những người nhập cư không có tiền án tiền sự.
Việc ông bị buộc rời đi đã gây ra nhiều phản ứng mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo chính trị. Thống đốc California Gavin Newsom mô tả hành động này là “quá đáng, độc tài và đáng xấu hổ”. Nhiều nhà lập pháp khác và lãnh đạo cộng đồng cũng nhanh chóng bày tỏ sự bức xúc.
Phản hồi về vụ việc, Trợ lý Bộ trưởng DHS phụ trách Quan hệ Công chúng Tricia McLaughlin cho biết Thượng Nghị Sĩ Padilla đã chọn cách “biểu diễn chính trị thiếu tôn trọng”, ngắt lời cuộc họp báo trực tiếp mà không nêu danh tính hoặc đeo huy hiệu an ninh Thượng viện khi lao về phía Bộ trưởng Noem. Theo bà, ông Padilla đã nhiều lần được yêu cầu lùi lại nhưng không tuân thủ lệnh của các nhân viên, khiến Mật vụ cho rằng ông là kẻ tấn công và họ đã hành động phù hợp.
Bộ trưởng Noem nói rằng lúc đó bà không biết ông Padilla là ai. Tuy nhiên, sau sự việc, bà cho biết đã có cuộc trò chuyện với ông Padilla và thậm chí trao đổi số điện thoại.
Trong một cuộc họp báo sau đó, Thượng Nghị Sĩ Padilla khẳng định ông có mặt tại tòa nhà liên bang ở Los Angeles để tham dự một buổi họp đã được lên lịch sẵn. Khi biết Bộ trưởng Noem đang tổ chức họp báo gần đó, ông đã đến.
“Tôi đã ở đó một cách ôn hòa. Đến một lúc, tôi có một câu hỏi và bắt đầu đặt câu hỏi. Tôi gần như ngay lập tức bị buộc rời khỏi phòng một cách thô bạo. Tôi bị đè xuống đất và bị còng tay. Tôi không bị bắt giữ hay tạm giam,” ông Padilla nói. “Nếu đây là cách chính quyền hiện tại phản ứng với một thượng nghị sĩ có câu hỏi, nếu đây là cách Bộ An ninh Nội địa phản ứng với một thượng nghị sĩ có câu hỏi, bạn chỉ có thể tưởng tượng họ đang đối xử với những người làm nông, đầu bếp hay công nhân thời vụ ở Los Angeles và khắp California cũng như trên cả nước như thế nào.”
Ông Padilla không trả lời câu hỏi nào sau khi phát biểu trước truyền thông hôm thứ Năm. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh những người có kế hoạch biểu tình trong những ngày tới nên giữ thái độ hòa bình và từ chối mọi hình thức bạo lực. Ông tuyên bố “Chúng tôi sẽ buộc chính quyền này phải chịu trách nhiệm.”
Nhiều người dự đoán vụ việc này sẽ thu hút thêm nhiều người tham gia các cuộc biểu tình “No Kings” (Không Vua) vào cuối tuần này, vốn là một phần của phong trào biểu tình trên toàn quốc phản đối chính quyền của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Theo ABC News ngày 13/06/2025)