Thương hiệu Star Wars của Disney tiếp tục gặp khó khăn khi bộ phim mới nhất, “The Mandalorian and Grogu”, đã có màn ra mắt đáng thất vọng tại các rạp chiếu phim. Theo trang OutKick, bộ phim chỉ thu về 80 triệu đô la trong tuần đầu tiên, một con số thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, đặc biệt là sau dịp nghỉ lễ Memorial Day.
Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi doanh thu phim giảm tới 70% trong tuần thứ hai, chỉ còn 24,4 triệu đô la. Ước tính cho tuần thứ ba là khoảng 10 triệu đô la, gần như đánh dấu sự kết thúc của thời gian chiếu rạp của bộ phim.
Với chi phí sản xuất và tiếp thị khổng lồ, “The Mandalorian and Grogu” cần phải đạt doanh thu từ 450-500 triệu đô la để hòa vốn. Tuy nhiên, đến nay, bộ phim mới chỉ thu về 293 triệu đô la trên toàn cầu, trong đó có 155 triệu đô la từ thị trường Hoa Kỳ.
So sánh với các bộ phim Star Wars trước đây, doanh thu của “The Mandalorian and Grogu” đứng ở mức thấp kỷ lục, thậm chí còn thua cả bộ phim “Solo” từng bị coi là thất bại. “The Force Awakens” từng đạt 1,27 tỷ đô la, “The Last Jedi” 780 triệu đô la, “Rogue One” 700 triệu đô la và “The Rise of Skywalker” 620 triệu đô la.
Bài báo trên OutKick cho rằng sự suy giảm này là do Disney và Lucasfilm đã đánh mất niềm tin của khán giả qua nhiều năm với các lựa chọn sáng tạo thiếu kế hoạch và không còn tập trung vào chất lượng câu chuyện, nhân vật.



