Trong mục “Thưa Abby” số ra ngày 11 tháng 10 năm 2025, một độc giả lớn tuổi tên là Vigilant ở Texas đã viết thư hỏi xin lời khuyên từ chuyên gia tư vấn tình cảm Jeanne Phillips (còn được biết đến với cái tên “Dear Abby”). Người đàn ông này sống cạnh một người phụ nữ lớn tuổi hơn, cả hai đều đang tận hưởng quãng thời gian nghỉ hưu bằng việc sinh hoạt dưới nước tại khu vực hồ nhà họ.
Vigilant chia sẻ rằng ông đã nhìn thấy một con cá sấu bơi cách đó khoảng 50 thước Anh. Dù cá sấu hiếm thấy ở khu vực này của hồ, chúng được biết là có sinh sống tại vùng lân cận. Ông băn khoăn không biết có nên báo cho người hàng xóm biết về sự hiện diện của con cá sấu hay không, vì lo sợ điều này sẽ khiến bà ấy sợ hãi và không còn dám bơi nữa, hoặc sẽ luôn sống trong lo lắng, hủy hoại niềm vui của bà ấy.
Tuy nhiên, ông cũng nhận thức được nguy cơ tiềm ẩn nếu không cảnh báo, và nhấn mạnh rằng ông sẽ vô cùng đau khổ nếu có chuyện gì xảy ra với người bạn của mình.
Trong phần trả lời, “Dear Abby” đã thẳng thắn khuyên Vigilant nên nói cho người hàng xóm biết. Bà nhấn mạnh rằng mạng sống và sự an toàn của người hàng xóm quan trọng hơn niềm vui bơi lội của bà ấy. “Dear Abby” cũng khéo léo nhắc nhở Vigilant về nguy cơ mà chính ông cũng có thể đối mặt khi tiếp tục hoạt động trong khu vực có cá sấu.
Bức thư thứ hai trong mục “Thưa Abby” đề cập đến một cặp vợ chồng đã kết hôn 56 năm, hiện đang gặp khó khăn trong việc giao tiếp và liên tục cãi vã về mọi thứ. Họ tìm kiếm một người hòa giải có kinh nghiệm để giúp họ giải quyết mâu thuẫn, nhưng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một chuyên gia phù hợp ngoài các nhà trị liệu chuyên về các vấn đề khác.
“Dear Abby” đã khuyên họ nên tìm đến một nhà trị liệu hôn nhân và gia đình có giấy phép hành nghề, và khuyến khích họ phỏng vấn nhiều chuyên gia để tìm được người mà cả hai vợ chồng cảm thấy thoải mái khi chia sẻ. Theo tin từ Mercury News ngày 11 tháng 10 năm 2025.