Thưa Abby: Cuộc hôn nhân bất ngờ của mục sư khiến tôi đau lòng

Trong chuyên mục Thưa Abby, độc giả được tư vấn về chuyện tình cảm. Một phụ nữ đau lòng vì mục sư mình thích kết hôn với người khác sau 35 năm. Chuyên gia Abby khuyên nên buông bỏ quá khứ và tập trung vào tương lai. Một cặp vợ chồng khác đối diện với…

abby1500px 19

Trong chuyên mục Thưa Abby, độc giả sẽ được lắng nghe những lời khuyên từ chuyên gia về các vấn đề trong cuộc sống. Mở đầu, một người phụ nữ chia sẻ về mối tình đơn phương kéo dài 35 năm với một mục sư. Bà bày tỏ sự đau lòng khi người đàn ông trong mộng bất ngờ kết hôn với người khác, đồng thời tiết lộ những cảm xúc còn vương vấn.

Bà viết: “Tôi đã thích một người đàn ông mà tôi gặp ở nhà thờ trong 35 năm. Anh ấy là một mục sư. Chúng tôi chưa bao giờ hẹn hò, mặc dù tôi đã dành nhiều tình cảm cho anh ấy. Anh ta đã nói dối về đời tư của mình, sau đó bỏ đi và kết hôn mà không cho ai biết rằng anh ta đã đính hôn. Điều đó khiến tôi bị tổn thương và tan nát cõi lòng”.

Bà cho biết bản thân đã hẹn hò với những người đàn ông khác và hiện đang sống ở một tiểu bang khác. Tuy nhiên, về mặt tình cảm, bà vẫn chưa thể quên được người xưa. “Tôi không chắc tại sao. Anh ấy ở quá xa tầm với của tôi, và tôi quá sợ để tiếp cận anh ấy. Liệu sự khao khát này có bình thường không? Tôi có yêu anh ấy không hay chỉ là sự ham muốn?”

Chuyên gia Abby đã đưa ra lời khuyên rằng, người phụ nữ này đang yêu một “hình tượng” hoàn hảo hơn là một con người thật. Abby cho rằng, việc cứ mãi sống trong những ảo tưởng sẽ khiến lãng phí thời gian. Thay vào đó, bà khuyên độc giả nên gạt bỏ quá khứ và tập trung vào tương lai. Đồng thời, chuyên gia Abby cũng đưa ra lời khuyên cho một cặp vợ chồng khác đang gặp khó khăn trong hôn nhân, khi người chồng có những thay đổi về tính cách và ngoại tình sau khi nhận một công việc mới.

Theo Mercury News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú