Một thư viện vinh danh Tổng Thống Theodore Roosevelt đang được xây dựng tại vùng Badlands hiểm trở ở miền tây North Dakota, nơi vị tổng thống thứ 26 của Hợp Chủng Quốc từng sinh sống vào những năm 1880. Theo tin từ AP News, thư viện này dự kiến sẽ mở cửa vào mùa hè năm 2026, đúng vào dịp kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ.
Địa điểm thư viện tọa lạc tại khu vực hẻo lánh, tương đồng với bối cảnh mà Roosevelt từng trải nghiệm, cách xa các thành phố lớn và bao quanh bởi đồi núi gồ ghề dưới bầu trời bao la. Sự biệt lập này đặt ra câu hỏi về lượng khách tham quan đến một bảo tàng ở vị trí xa xôi như vậy. Tuy nhiên, các nhà tổ chức tin rằng vẻ đẹp thiên nhiên của khu vực sẽ thu hút du khách.
Cơ sở vật chất gần Medora, North Dakota, rộng gần 100,000 feet vuông, được thiết kế để trở thành nơi thu hút nhiều đối tượng, bao gồm cả các cuộc dã ngoại, đám cưới và thậm chí cả các cuộc tranh luận tổng thống. Các nhà tài trợ thư viện đang nỗ lực đạt mục tiêu gây quỹ 450 triệu USD, với số tiền quyên góp và cam kết đã đạt 344 triệu USD, bao gồm cả sự đóng góp từ các nhân vật nổi tiếng. Công trình dự kiến tiêu tốn 276 triệu USD, chưa kể chi phí triển lãm và số hóa tài liệu lưu trữ.
Thư viện nằm trên đỉnh đồi, đối diện với Công viên Quốc gia Theodore Roosevelt. Bên trong, các bức tường đất nện khổng lồ với nhiều lớp màu sắc tái hiện khung cảnh Badlands hùng vĩ. Theo Ed O’Keefe, Giám đốc điều hành của Quỹ Thư viện, nơi đây được tạo ra để tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Thống Roosevelt, đồng thời không né tránh những tranh cãi và vấn đề từng gây tranh cãi trong thời của ông.
Roosevelt đến Badlands vào năm 1883 để săn trâu. Ông đã đầu tư vào hoạt động chăn nuôi và trở lại nhiều lần sau khi vợ và mẹ qua đời. Trong một bài phát biểu vào Ngày Độc lập ở Dickinson, Roosevelt đã đưa ra bài diễn văn nổi tiếng “Tôi thích những điều lớn lao”, đánh dấu sự khởi đầu sự nghiệp diễn thuyết của ông. Roosevelt được nhiều người ngưỡng mộ, bất kể lập trường chính trị, và việc ông sử dụng quyền hành pháp, chẳng hạn như bảo tồn đất công và xây dựng Kênh đào Panama, đã định hình nên chức vụ tổng thống hiện đại.
Thư viện Tổng Thống Roosevelt có thể sẽ là trung tâm tổng thống cô lập nhất ở Mỹ. Medora chỉ có khoảng 160 cư dân và cách xa các thành phố lớn nhất của North Dakota là Bismarck và Fargo. Trong khi đó, các thư viện tổng thống khác như Obama Presidential Center và thư viện Tổng Thống Donald Trump cũng đang được xây dựng.
Những người hâm mộ Tổng Thống Roosevelt hy vọng rằng du khách đến thăm Mount Rushmore, Yellowstone và Công viên Quốc gia Theodore Roosevelt sẽ thêm thư viện vào hành trình của họ. Tuy nhiên, mùa đông khắc nghiệt ở North Dakota với nhiệt độ dưới 0 độ và bão tuyết có thể gây khó khăn cho việc đi lại. Theo ông Jenkinson, người dân North Dakota tin rằng họ đã góp phần tạo nên Theodore Roosevelt, một biểu tượng của nước Mỹ. Thư viện sẽ tập trung vào việc làm rõ di sản của Roosevelt và giúp mọi người hiểu rõ hơn về vai trò của ông trong lịch sử nước Mỹ.
(Theo ABC News)