Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phát biểu trực tiếp tới những con tin còn lại ở Gaza thông qua loa phóng thanh và điện thoại di động, trong một nỗ lực nhằm gửi thông điệp tới cả con tin và người dân Palestine. Ông Netanyahu tuyên bố trong bài phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) rằng ông muốn nói chuyện trực tiếp với 20 con tin đang bị Hamas giam giữ.
Theo văn phòng của ông Netanyahu, bài phát biểu đã được phát qua hệ thống loa phóng thanh đặt ở biên giới Israel-Gaza và được truyền trực tiếp qua điện thoại di động của người dân Gaza nhờ nỗ lực đặc biệt của tình báo Israel. Tuy nhiên, truyền thông Israel đưa tin các binh sĩ IDF được lệnh thiết lập loa phóng thanh ngay bên trong Dải Gaza, gây lo ngại về an toàn cho binh sĩ và gia đình họ.
Trong bài phát biểu của mình, ông Netanyahu nhấn mạnh: “Chúng tôi chưa quên các bạn. Không một giây phút nào. Người dân Israel sát cánh cùng các bạn. Chúng tôi sẽ không nao núng, và chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi đưa tất cả các bạn trở về nhà.” Ông cũng lên án các quốc gia công nhận nhà nước Palestine, gọi đó là hành động “dung túng sự tà ác” và “sự yếu đuối”. Ông khẳng định Israel sẽ không thành lập một nhà nước Palestine cách Jerusalem chỉ một dặm sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10, ví hành động này như việc trao cho al-Qaida một nhà nước cách New York City một dặm sau vụ 11/9.
Thủ tướng Netanyahu cũng cho biết gần 90% người Palestine đã ăn mừng cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Ông chỉ trích việc nhiều phái đoàn tại UNGA đã rời đi khi ông phát biểu, thể hiện sự phản đối mạnh mẽ đối với chính sách của Israel.
Trước đó, Tổng Thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây, một lựa chọn mà các quan chức Israel từng đề cập. Theo tin từ Fox News ngày 26 tháng 9 năm 2025.