Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đánh dấu hai năm kể từ vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas bằng một tuyên bố trên mạng xã hội hôm thứ Ba. Ông gọi đây là “cuộc chiến định mệnh cho sự tồn tại của chúng ta” và tuyên bố rằng “kẻ thù của Israel đã không khuất phục được chúng ta.”
Trong thông điệp chia sẻ trên nền tảng X, ông Netanyahu cho biết:
“Trẻ sơ sinh, trẻ em và người già đã bị sát hại. 251 đàn ông và phụ nữ đã bị bắt giữ và đưa xuống các đường hầm ở Dải Gaza.” Ông nói thêm rằng ông và vợ, Sara, “cúi đầu tưởng nhớ các liệt sĩ và người đã ngã xuống,” đồng thời cam kết rằng Israel “tiếp tục làm mọi cách để đưa tất cả những người bị bắt cóc, cả người sống và người đã khuất, trở về.”
Vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vẫn là ngày có nhiều người Do Thái thiệt mạng nhất kể từ thảm họa Holocaust. Các phần tử khủng bố đã tràn vào các cộng đồng Israel gần biên giới Gaza và tấn công lễ hội âm nhạc Nova, sát hại các gia đình trong nhà và bắt cóc đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Cuộc tấn công của Hamas đã châm ngòi cho một cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn.
Ông Netanyahu mô tả cuộc xung đột đang diễn ra là “Cuộc chiến Tái sinh trên Bảy Mặt trận,” một cuộc chiến mà ông cho là vì sự tồn tại và tương lai của Israel. “Kẻ thù khát máu của chúng ta đã tấn công chúng ta dữ dội, nhưng chúng chưa khuất phục được chúng ta,” ông nói. “Bất cứ ai giơ tay chống lại chúng ta sẽ phải gánh chịu những đòn đánh chưa từng có.”
Ông ca ngợi các binh sĩ và chỉ huy của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vì “tiến hành một cuộc chiến khốc liệt chống lại những kẻ tìm cách hãm hại chúng ta trên mọi mặt trận” và khẳng định rằng Israel đã “phá vỡ trục Iran,” đồng thời định hình lại khu vực.
Đồng thời, ông nói về “niềm tự hào to lớn về khả năng phục hồi kỳ diệu của đất nước” đi kèm với “nỗi đau khôn xiết” khi mất mát.
Ông Netanyahu kết thúc tuyên bố của mình bằng lời kêu gọi đoàn kết, thề sẽ theo đuổi ba mục tiêu chiến tranh trung tâm: trả lại tất cả con tin, loại bỏ sự kiểm soát của Hamas ở Gaza và đảm bảo vĩnh viễn rằng lãnh thổ này sẽ không bao giờ còn đe dọa Israel nữa.
“Chúng ta sẽ cùng nhau đứng vững, và cùng nhau, với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta sẽ chiến thắng,” ông nói.
Các nhà đàm phán từ Israel và Hamas đã có mặt tại Ai Cập trong tuần này để thảo luận chi tiết về kế hoạch hòa bình của Tổng Thống Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Gaza và trả lại 48 con tin Israel. Theo tin từ Fox News.