Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng kêu gọi bình tĩnh vào thứ Tư sau khi một tài xế xe buýt đã cán chết một thiếu niên trong cuộc biểu tình của hàng ngàn người Do Thái Chính thống giáo cực đoan phản đối luật nghĩa vụ quân sự.
Vụ việc xảy ra vào tối thứ Ba, nạn nhân là một học sinh yeshiva 14 tuổi, được xác định là Yosef Eisenthal. Đoạn video do Hãng Thông tấn AP thu thập cho thấy cậu bé bị kẹt dưới gầm xe buýt và bị kéo lê một đoạn đường, trong khi những người chứng kiến la hét và xô đẩy. Cảnh sát đã bắt giữ và thẩm vấn tài xế, người khai rằng anh ta bị những người biểu tình tấn công trước khi xe đụng vào cậu bé.
Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiềm chế để tránh làm tình hình thêm căng thẳng, và ông cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng về cái chết này. Vụ việc phản ánh sự gia tăng căng thẳng giữa chính quyền Israel và những người theo phái Haredim, khi chính phủ đang xem xét kế hoạch đưa họ vào quân đội.
Khi Israel thành lập năm 1948, một số ít học giả Haredim được miễn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, số lượng này đã tăng lên theo thời gian, gây ra sự bất mãn trong một bộ phận người dân Israel. Nhiều người Israel theo chủ nghĩa thế tục ủng hộ việc hủy bỏ sự miễn trừ này, đặc biệt là những người đã phục vụ trong quân đội.
Theo ABC News.

























