Trong chuyên mục Thư từ Dear Abby, một độc giả ở North Carolina bày tỏ băn khoăn liệu bà có đang ‘làm quá’ khi thường xuyên dọn dẹp nhà cửa cho hai người con trai đã lập gia đình và sống xa bà.
Bà cho biết, vì muốn thường xuyên thăm nom và chơi với các cháu, bà thường ở lại nhà con cái hoặc thuê Airbnb. Tuy nhiên, khi ở nhà con, bà có thói quen dọn dẹp như rửa bát, lau nhà, lau gương, phủi bụi, thậm chí giặt giũ nếu được yêu cầu. Bà luôn hỏi ý kiến con cái trước và họ thường đồng ý.
Gần đây, bà cảm thấy các con có vẻ không hài lòng, cho rằng bà đang ám chỉ họ bẩn và cleanliness (sự sạch sẽ) không phải là ưu tiên của họ. Bà tự hỏi liệu hành động của mình có sai không và có ai khác cũng làm như vậy không.
Chuyên gia tư vấn Dear Abby, bà Jeanne Phillips, khuyên rằng khi đã được cho biết sạch sẽ không phải là ưu tiên, thì những nỗ lực dọn dẹp có thể không được đón nhận và thậm chí có thể bị coi là ám ảnh cưỡng chế (obsessive-compulsive).
Trong một lá thư khác, một góa phụ ở Texas chia sẻ bà đã mất chồng hai tháng trước sau một thời gian dài bệnh tật. Bà có quen lại một người bạn cũ cũng vừa mất vợ năm ngoái, và họ muốn bắt đầu hẹn hò. Bà băn khoăn liệu đã quá sớm để bước vào một mối quan hệ mới khi chưa tròn hai tháng tang chồng.
Dear Abby cho rằng, mặc dù không có quy tắc cứng nhắc về thời gian để thương tiếc, nhưng hai tháng có lẽ là hơi vội vàng. Bà khuyên người phụ nữ nên dành thêm thời gian để tìm hiểu lại người bạn cũ, và nhấn mạnh rằng việc có người cùng chia sẻ sự cảm thông và hỗ trợ tinh thần không có gì đáng xấu hổ. Tuy nhiên, bà gợi ý rằng có lẽ cần thêm sáu đến chín tháng nữa để những người thân yêu của bà không còn cảm thấy sốc khi thấy bà có một mối quan hệ mới.
Cuối thư, Dear Abby cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến độc giả Do Thái nhân dịp Lễ Rosh Hashanah.
Bài viết này được đăng tải trên Mercury News ngày 22 tháng 9 năm 2025.