Trong chuyên mục ‘Dear Abby’ của tờ Mercury News, một độc giả từ Ohio đã chia sẻ nỗi lòng về việc người con trai qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 33. Vấn đề trở nên phức tạp khi người con dâu, sau khi chồng mất, đã trở nên xa cách và không cho phép bà gặp gỡ các cháu nội. Người phụ nữ này phát hiện ra một cách tình cờ rằng con dâu đã dùng tinh trùng của con trai bà để thụ thai thêm một bé gái, nhưng không hề thông báo cho gia đình.
Bà cho rằng, có thể do người con dâu không thoải mái khi chia sẻ về con trai bà, và điều đó đã ảnh hưởng đến các cháu. Do đó, bà không còn cố gắng để xây dựng mối quan hệ với các cháu, cảm thấy bất lực và đau khổ khi những đứa trẻ là phần còn lại duy nhất của con trai bà.
Bên cạnh đó, một độc giả khác từ West Virginia lại đặt câu hỏi về việc phải làm gì khi người dì của họ, sau khi không quan tâm đến mẹ của người cha trong suốt thời gian dài, nay lại yêu cầu cha mẹ của độc giả, những người đã cao tuổi, phải chăm sóc và đưa đón bà đến các buổi hẹn. Tình huống này khiến độc giả bối rối, không biết có nên nói với người dì về việc cha mẹ họ không thể đáp ứng yêu cầu hay không.
Những lá thư này phơi bày những vấn đề muôn thuở trong tình thân, từ sự mất mát, những bất đồng trong gia đình cho đến những trách nhiệm mà người thân phải gánh vác.
Theo Mercury News.































