Trong chuyên mục “Thư Ơi”, bà Jeanne Phillips, tức Dear Abby, đã đưa ra lời khuyên cho hai độc giả đang gặp phải những vấn đề nan giải trong cuộc sống.
Độc giả đầu tiên, giấu tên “STUCK IN NEW HAMPSHIRE”, bày tỏ sự day dứt và tội lỗi sau khi người yêu của cô, Donny, đã qua đời vì sốc thuốc ngay tại nhà cô. Cô gái cho biết đã cố gắng giúp đỡ Donny cai nghiện nhưng không thành công. Vụ việc xảy ra khi Donny đến thăm cô, có dấu hiệu bất thường và sau đó được phát hiện đã tử vong. Cô cảm thấy mình có lỗi vì không đánh thức anh dậy sớm hơn, dù đã cố gắng hồi sức cấp cứu. Dear Abby trấn an độc giả rằng cô không có lỗi trong sự việc này, vì nguyên nhân cái chết là do chất cấm quá mạnh mà người yêu cô đã dùng. Chuyên gia tư vấn khuyên cô nên tìm đến chuyên gia tâm lý để vượt qua cảm giác tội lỗi và nỗi đau mất mát.
Ở lá thư thứ hai, độc giả “NEEDLED IN CONNECTICUT” than phiền về người mẹ chồng ám ảnh quá mức với con trai cô, vốn là cháu nội duy nhất của bà. Bà mẹ chồng thường xuyên đưa ra những lời nhận xét tiêu cực và áp đặt ý kiến lên con dâu về việc nuôi dạy cháu. Bà thậm chí còn tỏ ra không quan tâm đến những thành tựu của con dâu, như việc được mời làm lãnh đạo một tổ chức phi lợi nhuận. Con trai của bà, chồng của người viết thư, bị kẹt giữa mẹ và vợ. Dear Abby khuyên con dâu nên lịch sự nhưng kiên quyết thông báo cho mẹ chồng biết rằng con trai bà sẽ không đến thăm một mình nếu không có cả bố mẹ đi cùng, đặc biệt là khi cậu bé còn nhỏ.
Bài viết được đăng tải trên The Mercury News ngày 23 tháng 9 năm 2025.