Từ Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, hãng tin AP cho biết thủ lĩnh tư pháp Iran đã thề sẽ trừng phạt “dứt khoát” những người biểu tình. Động thái này cho thấy chính quyền Iran đang chuẩn bị đàn áp các cuộc biểu tình đang diễn ra.
Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã lên án Tổng Thống Donald Trump, gọi ông là người “vấy máu người Iran” khi những người ủng hộ hô vang “Đả đảo nước Mỹ!” trên truyền hình nhà nước. Truyền thông nhà nước Iran sau đó liên tục gọi những người biểu tình là “khủng bố”, cho thấy sự chuẩn bị cho một cuộc đàn áp bạo lực.
Ông Khamenei nói rằng những người biểu tình đang “phá hoại đường phố của họ … để làm hài lòng Tổng Thống Donald Trump”. Ông nói thêm, “Ông ấy nên chú ý đến tình hình của đất nước mình thay vì vậy.”
Người đứng đầu ngành tư pháp Iran, Gholamhossein Mohseni-Ejei, cũng tuyên bố rằng hình phạt dành cho người biểu tình “sẽ là dứt khoát, tối đa và không có sự khoan hồng theo luật định”.
Mặc dù chính quyền Iran đã cắt đứt internet và liên lạc điện thoại quốc tế, các đoạn video ngắn được chia sẻ trên mạng cho thấy người biểu tình hô vang khẩu hiệu chống chính phủ Iran xung quanh đống lửa. Truyền thông nhà nước Iran cáo buộc “các đặc vụ khủng bố” của Mỹ và Israel đã châm lửa và gây ra bạo lực. Họ cũng cho biết có “thương vong”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Các cuộc biểu tình đã leo thang kể từ ngày 28 tháng 12, xuất phát từ tình hình kinh tế khó khăn của Iran, và đã trở thành thách thức đáng kể nhất đối với chính quyền trong những năm gần đây. Những cuộc biểu tình này cũng là một phép thử cho Thái tử Reza Pahlavi, người đã kêu gọi biểu tình vào tối thứ Năm.
Theo báo cáo, ít nhất 42 người đã thiệt mạng và hơn 2.270 người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình.
Theo ABC News.

































