Thủ Lĩnh Bản Địa Canada ‘Nổi Giận’ Trước Cuộc Gặp ‘Gay Gắt’ Với Tổng Thống Trump

Tại hội nghị thượng đỉnh G7 vừa diễn ra ở Canada, ông Steven Crowchild, một thủ lĩnh bản địa (First Nation) của Canada, đã có nhiệm vụ đón tiếp các nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, ông Crowchild chia sẻ rằng ban đầu ông cảm thấy “nổi giận” và thậm chí định bỏ đi trước khi Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đến, bởi vì ông cho rằng Tổng Thống Trump “đã gây ra nhiều đau đớn và khổ sở trên thế giới”.

Thay vì bỏ đi, ông Crowchild đã cầu nguyện, hỏi ý kiến các lãnh đạo của cộng đồng mình và quyết định ở lại để có một cuộc trò chuyện dài trên đường băng với Tổng Thống Trump.

Chia sẻ với hãng tin AP, ông Crowchild mô tả cuộc gặp hôm Chủ Nhật vừa qua ở Calgary (trước hội nghị tại Kananaskis, Alberta) là “thực sự gay gắt, phải nói là như vậy”. Ông nói: “Vào Ngày của Cha, tôi không ngờ mình lại được gặp các lãnh đạo thế giới, và đặc biệt là một cá nhân đã gây ra nhiều đau đớn và khổ sở trên thế giới”.

Trong cuộc gặp, ông Crowchild đã nói chuyện bằng ngôn ngữ truyền thống của dân tộc mình, đội chiếc mũ lông chim khiến ông cảm thấy mạnh mẽ, và cho Tổng Thống Trump xem những chiếc huy chương hiệp ước mà ông nói là còn lâu đời hơn cả nước Canada. Tổng Thống Trump, đội chiếc mũ “Make America Great Again” màu trắng, dường như đã lắng nghe rất kỹ.

Ông Crowchild giải thích lý do ở lại là vì “khả năng hiển thị là chìa khóa và ngoại giao rất quan trọng”. Ông đã cầu nguyện và nghĩ đến “những người đang chịu đựng khắp nơi trên thế giới” khi quyết định nói chuyện với Tổng Thống Trump. “Thay vì chiến tranh, tôi chọn hòa bình”, ông nói.

Ông cũng cho biết đã nhắc nhở tất cả các lãnh đạo thế giới về tầm quan trọng của việc “trở thành một nhà lãnh đạo tốt và bảo vệ nguồn nước cho các thế hệ tương lai”. Ông muốn “nói càng nhiều càng tốt, một cách khôn ngoan nhất có thể, trong khi đại diện với danh dự và phẩm giá”. Ông nói thêm rằng liệu Tổng Thống Trump có lắng nghe hay không thì “thời gian sẽ trả lời”.

Cuối cùng, ông Crowchild nhận xét Tổng Thống Hoa Kỳ “chỉ là một người bình thường”. Ông thừa nhận “một số người sẽ nói ông ấy là một người tồi tệ, và tất cả chúng ta đều biết nhiều lý do”. Nhưng ông khẳng định: “Tôi đứng thẳng hơn ông ấy, như một người Tsuut’ina Isgiya (chức vụ của ông trong cộng đồng) đầy tự hào”.

Thông tin này được đăng trên ABC News ngày 16 tháng 6 năm 2025.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú