Ông Yasser Abu Shabab, thủ lãnh một liên minh bộ tộc có ảnh hưởng, được cho là do Israel hậu thuẫn và từng hợp tác chống lại Hamas ở Gaza, đã bị sát hại tại Rafah.
Ông Abu Shabab, người đứng đầu lực lượng dân quân Abu Shabab, còn được biết đến với tên gọi “Lực lượng Bình Dân” ở Dải Gaza, trở nên nổi bật nhờ sự hợp tác với Israel nhằm chống lại ảnh hưởng của Hamas trong khu vực. Giáo sư Kobi Michael từ Viện Nghiên Cứu An Ninh Quốc Gia (INSS) cho biết, dân quân Abu Shabab đã hỗ trợ Israel bảo vệ người dân địa phương và ngăn chặn Hamas gây hại cho họ.
Kể từ đầu năm 2024, nhóm của ông Abu Shabab bắt đầu hình thành sau khi Lực lượng Phòng Vệ Israel (IDF) tiến vào Rafah và Hamas dần mất kiểm soát. Dưới sự bảo vệ của Israel, các thành viên của ông đã hộ tống các xe tải viện trợ, phân phát nhu yếu phẩm và giành quyền kiểm soát một phần phía đông Rafah.
Theo tin từ Fox News Digital ngày 4 tháng 12 năm 2025, The Jerusalem Post đưa tin ông Abu Shabab ban đầu bị thương trong một cuộc đối đầu giữa các bộ tộc. Sau đó, ông được đưa đến một bệnh viện ở miền nam Israel nhưng đã qua đời vì vết thương. Lực lượng Bình Dân sau đó xác nhận cái chết của ông và khẳng định ông bị sát hại khi đang cố gắng giải quyết một tranh chấp địa phương.
Nhóm này cam kết sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi “tên khủng bố cuối cùng bị tiêu diệt ở Gaza” và sẽ theo đuổi “một tương lai tươi sáng và an toàn cho người dân tin vào hòa bình.” Giáo sư Michael nhận định rằng, Hamas coi các lực lượng dân quân này là mối đe dọa thực sự và nỗ lực hết sức để giải tán họ. Tuy nhiên, tình hình tại Dải Gaza vẫn rất mong manh và bất ổn chừng nào Hamas còn có thể hoạt động tự do.









































