Một độc giả đã bày tỏ sự không hài lòng khi bạn trai chiêu đãi hai chú chó giống Yorkie bằng những bữa ăn thịnh soạn, trong khi cô chỉ được ăn những thức ăn đã hết hạn sử dụng. Độc giả này đã gắn bó với bạn trai được chín năm, mô tả anh là người yêu thương, chung thủy và hài hước, đồng thời là một đầu bếp tuyệt vời. Tuy nhiên, tình yêu đặc biệt anh dành cho hai chú chó cưng đã khiến mối quan hệ của họ gặp trục trặc.
Tuần trước, hai chú chó đã được thưởng thức món bít tết Wagyu kèm nước dùng xương, trong khi người bạn gái chỉ có một chiếc bánh sandwich gà tây đã hết hạn hai ngày và một túi khoai tây chiên. Dù khẳng định yêu quý hai chú chó và coi chúng như gia đình, cô gái cảm thấy mình đang bị đối xử như người bạn cùng phòng, chỉ nhận được phần đồ ăn thừa trong khi những người “quan trọng” khác lại được hưởng những món ăn ngon nhất.
Trong một lá thư khác, một độc giả đồng tính nam đã chia sẻ nỗi buồn và sự thất vọng khi một số thành viên trong gia đình thường xuyên đăng tải những thông điệp phân biệt đối xử với người đồng tính và người nhập cư trên mạng xã hội. Dù đã cố gắng duy trì mối quan hệ hòa nhã với họ trong suốt nhiều thập kỷ, tình hình ngày càng trở nên khó khăn trong bối cảnh chính trị hiện nay. Anh đã quyết định âm thầm hủy kết bạn hoặc bỏ theo dõi những người có những bài đăng quá đà và độc hại. Anh đang phân vân không biết có nên bày tỏ cảm xúc của mình hay không, và liệu một cuộc đối đầu lớn có mang lại lợi ích gì vào thời điểm này hay không.
Chuyên mục “Dear Abby” khuyên độc giả đầu tiên nên thẳng thắn nói chuyện với bạn trai về cảm xúc của mình, và cho anh ấy biết rằng cô ấy đã viết thư cho “Dear Abby” vì cảm thấy bị tổn thương. Đối với độc giả thứ hai, “Dear Abby” khuyến khích anh nên bày tỏ cảm xúc của mình với những người thân có những bài đăng mang tính kỳ thị, để họ biết rằng lời nói của họ có hậu quả và có thể gây tổn thương đến những người mà họ quen biết. Đồng thời, việc hạn chế tiếp xúc với những nội dung độc hại đó là hoàn toàn chính đáng.