Trong mục Lời Khuyên, một độc giả ở Ohio chia sẻ nỗi lòng về người chồng 64 tuổi, người luôn tỏ ra khó chịu và giận dỗi mỗi khi có sự chênh lệch giá khoảng 5 đô la so với giá trên thực đơn mạng khi gọi đồ ăn nhanh. Bà cho biết chồng bà có quá khứ nghèo khó nhưng giờ đây hai vợ chồng không còn thiếu thốn. Bà nghi ngờ hành vi này là bạo hành tinh thần và sự kiểm soát.
Chuyên mục Dear Abby khuyên người vợ nên để chồng tự đặt món ăn nhanh trong tương lai. Nếu ông xã vẫn tiếp tục có những lời nói như “đi đi, bỏ đi”, bà nên đề nghị tư vấn hôn nhân. Bà cũng được độc giả khác góp ý về việc sử dụng thuật ngữ cũ về giới tính và xin lỗi vì đã dùng sai từ.
Bài viết trích từ chuyên mục Lời Khuyên (Advice) của báo The Mercury News ngày 13 tháng 10 năm 2025.