Trong mục “Thư gửi Biên tập viên” của báo Mercury News, một độc giả ở Florida bày tỏ sự khó xử khi liên tục bị hàng xóm mời dự những bữa tiệc lớn vào đêm Giao thừa. Mặc dù không muốn tham dự, nhưng người này cảm thấy bị áp lực phải đi vì chưa có kế hoạch nào khác và lo ngại bị hàng xóm để ý nếu không có mặt. Bà Abby đưa ra lời khuyên rằng một lời mời “lưu ngày” không phải là lệnh triệu tập bắt buộc, và nên thẳng thắn trao đổi với hàng xóm về kế hoạch cá nhân.
Ở một lá thư khác, một độc giả ở Ohio chia sẻ về việc bạn thân “Cheryl” thường xuyên dùng những từ ngữ tục tĩu và giọng điệu lớn tiếng khi nói chuyện qua điện thoại, ngay cả khi đề cập đến người mẹ đã khuất. Điều này khiến người viết cảm thấy khó chịu, gợi lại những ký ức không vui thời thơ ấu. Khi lên tiếng góp ý, người bạn Cheryl đã đột ngột cắt đứt liên lạc.
Bà Abby khuyên độc giả nên bày tỏ cảm xúc của mình là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, nếu người bạn vẫn tiếp tục “ghost” (biến mất không lời giải thích), thì dường như không còn cách nào để hàn gắn mối quan hệ. Bà Abby cũng cho rằng những người hay chế giễu, nói xấu người khác thì bản chất không tốt đẹp gì.