Thư gửi Ban Biên tập: Thế hệ chúng ta đã quên đi nỗi kinh hoàng của chiến tranh hạt nhân và việc cắt giảm các vụ kiện tụng liên bang vô lý

Thư gửi Ban Biên tập: Thế hệ chúng ta đã quên đi nỗi kinh hoàng của chiến tranh hạt nhân và việc cắt giảm các vụ kiện tụng liên bang vô lý

Thư của ông Travis Craig ở Redmond, liên quan đến hai bài viết được đăng ngày 21 tháng 6, đã gợi lên hai gợi ý quan trọng cho độc giả. Đầu tiên là bộ phim truyền hình “The Day After” (Ngày Tàn) để thế hệ mới hiểu rõ hơn tại sao không ai muốn bắt đầu một cuộc chiến tranh hạt nhân. Thứ hai, đối với các luật sư và những người làm việc với họ, việc đọc các cuốn sách của Bill Eddy, như “High Conflict Personalities: Understanding and Resolving their Costly Disputes” (Những Nhân Cách Xung Đột Cao: Hiểu và Giải quyết các Tranh chấp Tốn kém của họ), có thể giúp nhận ra cách họ bị cuốn vào việc vi phạm các quy tắc và đạo đức nghề nghiệp.

Ban Biên tập The Seattle Times khuyến khích độc giả gửi ý kiến đóng góp về lá thư này hoặc các vấn đề khác. Các lá thư phản hồi nên có độ dài tối đa 200 từ và được gửi về địa chỉ email: [email protected].

Đây là một phần trong mục Thư gửi Ban Biên tập của The Seattle Times, nơi đăng tải các ý kiến và quan điểm đa dạng từ cộng đồng.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú