Các lá thư gửi đến Ban biên tập là những ý kiến của người đọc, phản ánh quan điểm của cá nhân họ.
NHỮNG LÁ THƯ TRONG NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2025: BIẾT ƠN NHỮNG GÌ CHÚNG TA CÓ, BẤT CHẤP SỰ CHIA RẼ TRONG NƯỚC.
Về bài “Tiền không mua được hạnh phúc”. Khi ngày lễ Tạ ơn đang đến gần, tôi lấy làm vui mừng trước bài viết sâu sắc của Michelle Herting về ý nghĩa thực sự của hạnh phúc và mức độ thoải mái mà một ngôi nhà cần có.
Bài viết này là lời nhắc nhở tuyệt vời về những gì chúng ta thực sự cần và việc có nhiều của cải vật chất không mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Trong thời điểm đất nước đang trải qua cơn khủng hoảng bản sắc này, tôi mong tất cả chúng ta biết ơn những gì mình đang có và tìm cách để mọi người trong quốc gia này đều cảm thấy an toàn, ấm no, đủ đầy và có thể tìm thấy hạnh phúc.
Chúng ta có thể làm được điều đó nếu ngừng lãng phí tiền bạc vào những thứ phù phiếm.
Rosalie Arntzen, Sunnyvale
DỰ LUẬT LƯỠNG ĐẢNG KHƠI GỢI LÒNG BIẾT ƠN
Đây là mùa để chúng ta mở rộng danh sách những điều biết ơn. Khi ngày ngắn lại và chứng rối loạn cảm xúc theo mùa bắt đầu, tôi tìm kiếm những điểm sáng ở khắp mọi nơi.
Tôi lấy làm phấn khởi trước những nỗ lực lưỡng đảng gần đây tại Quốc Hội. Dự luật “Sửa đổi Rừng của Chúng ta” (Fix Our Forests Act – FOFA) đã được Hạ Viện thông qua với các phiếu thuận từ các Dân biểu Zoe Lofgren, Sam Liccardo, Jimmy Panetta, Kevin Mullin và Tom McClintock. Khi dự luật này được đưa ra bỏ phiếu lần tới, tôi hy vọng Thượng nghị sĩ Schiff sẽ giúp Thượng nghị sĩ Padilla, đồng bảo trợ FOFA, thông qua nó.
Nếu được ban hành, FOFA sẽ bảo vệ tính mạng, tài sản, sức khỏe cộng đồng, rừng của chúng ta và giảm lượng khí thải carbon từ các vụ cháy rừng. Khi FOFA quay trở lại Hạ Viện để bỏ phiếu cuối cùng, tôi sẽ đề nghị các Dân biểu Nancy Pelosi và Ro Khanna cũng ủng hộ nó.
Hãy cảm ơn tất cả họ vì những nỗ lực của họ nhằm bảo vệ cử tri, quy trình dân chủ và hành tinh cho chúng ta và các thế hệ tương lai.
Anna Koster, San Jose
ĐỪNG ĐỂ NGÀY LỄ TẾT CẢN TRỞ VIỆC BỎ PHIẾU CỦA BẠN
Trong cuộc bầu cử ngày 4 tháng 11, có bốn ứng cử viên cho chức vụ Giám sát viên quận Santa Clara. Vì không ai trong số họ giành được đa số, sẽ có một cuộc tái bầu cử vào ngày 30 tháng 12, giữa Neysa Fligor, người đứng đầu với 176.220 phiếu (37,67%) và Rishi Kumar, người đứng thứ hai với 112.325 phiếu (24,01%).
Việc bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 tại Văn phòng Đăng ký Cử tri Quận, và các lá phiếu sẽ được gửi đi trong tuần ngày 8 tháng 12. Tôi hoàn toàn ủng hộ Neysa Fligor và đồng ý với bài xã luận của Mercury News: “Neysa Fligor là ứng cử viên đủ tiêu chuẩn nhất trong số bốn ứng cử viên… Không chút dè dặt, chúng tôi ủng hộ Fligor.”
Đối với hầu hết chúng ta, tháng 12 là tháng bận rộn nhất trong năm. Tôi đề nghị khi nhận được lá phiếu của mình, hãy mở ra, đánh dấu, cho vào phong bì, ký tên và gửi lại vào ngày hôm sau. Sau đó, hãy quay trở lại với các hoạt động lễ hội của bạn.
Ben Stetson, Sunnyvale
CHÚNG TA SẼ KHÔNG QUAY LẠI VỚI BÃI BIỂN Ô NHIỄM DẦU MỎ
Về bài “Trump phác thảo tham vọng khoan dầu”. Tôi đã rất tức giận sau khi đọc về kế hoạch của Donald Trump nhằm khôi phục hoạt động khoan dầu ngoài khơi dọc theo bờ biển California.
Năm 1973, khi còn là sinh viên tại UC Santa Barbara, tôi đã yêu cộng đồng ven biển Santa Barbara xinh đẹp, ngoại trừ một vết nhơ tối tăm và xấu xí: các bãi biển. Chúng vẫn còn phủ đầy dầu thô đặc quánh từ vụ tràn dầu tàn khốc năm 1969. Sau khi bơi trên biển, phải mất hàng giờ để làm sạch nhựa đường trên da và tóc của chúng tôi. Tất cả bồn rửa và bồn tắm bằng sứ trắng của mọi người đều trở nên đen kịt một cách ghê tởm. Tác động môi trường khủng khiếp vẫn còn nhìn thấy rõ và phải mất hàng thập kỷ để khắc phục hoàn toàn. Ngay lúc đó, tôi đã thề sẽ không bao giờ để điều này xảy ra nữa.
Mặc dù các công ty dầu mỏ tham lam ủng hộ đề xuất này, nhưng họ cũng thừa nhận rằng nó sẽ không có nhiều tác động đến giá xăng. Chúng ta phải đoàn kết ngay bây giờ và không bao giờ để hoạt động khoan dầu ngoài khơi xảy ra nữa dọc theo bờ biển thiêng liêng của chúng ta.
Jay Lawson, Campbell
SÂN BAY SJ SẼ NỖ LỰC GẤP ĐÔI
Về bài “Sân bay San Jose phản ánh sự thiếu tự hào”. Cảm ơn bạn đã chia sẻ trải nghiệm gần đây của bạn tại Sân bay Quốc tế Mineta San Jose, và tôi thành thật xin lỗi vì những điều kiện bạn gặp phải. Những gì bạn mô tả không phản ánh các tiêu chuẩn chúng tôi mong đợi tại SJC, và tôi xem xét nghiêm túc phản hồi của bạn. Chúng tôi đang giải quyết các mối quan ngại bạn nêu ra và đang xem xét lại các quy trình vệ sinh cũng như kỳ vọng của nhân viên để đảm bảo tất cả các khu vực công cộng — đặc biệt là nhà vệ sinh — luôn được duy trì ở mức cao nhất.
Khi San Jose chuẩn bị chào đón du khách từ khắp nơi trên thế giới cho các sự kiện lớn vào năm 2026, việc mang đến trải nghiệm sân bay sạch sẽ, an toàn và thân thiện là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi trân trọng cơ hội để cải thiện và cam kết cung cấp dịch vụ mà cộng đồng của chúng tôi mong đợi và xứng đáng nhận được từ sân bay chính thức của Thung lũng Silicon.
Mookie Patel, Giám đốc Hàng không, Sân bay SJC, San Jose
CUỘC GẶP GỠ GIỮA CÁC NHÀ ĐỘC TÀI KHÔNG THỂ HỨA HẸN HÒA BÌNH
Về bài “Mỹ và Nga soạn thảo kế hoạch hòa bình cho Ukraine”. Tập Cận Bình (Trung Quốc) và Vladimir Putin (Nga) là những nhà độc tài. Donald Trump (Mỹ) đang đi theo hướng đó.
Mỗi người trong ba người này đều nắm giữ một cơ sở quyền lực, và đang tăng thêm quyền lực cho cơ sở của mình cũng như mở rộng phạm vi ảnh hưởng của họ.
Rõ ràng là họ đã đạt được một sự hiểu biết, một cuộc gặp gỡ, về cách họ sẽ cai trị phần thế giới của mình và cách họ sẽ làm việc để tránh xung đột vũ trang.
Thỏa thuận Trump-Putin về Ukraine cho thấy điều này sẽ hoạt động như thế nào. Putin đạt được điều mình muốn, và phần còn lại của châu Âu bị thỏa hiệp.
Đổi lại, Putin sẽ không có nỗ lực nghiêm túc nào để giúp Venezuela, và Hoa Kỳ sẽ làm những gì mình muốn với Venezuela.
Điều này gợi nhớ đến Hiệp ước Molotov-Ribbentrop năm 1939, khi Hitler và Stalin chia nhau Ba Lan và phần còn lại của Đông Âu. Thế chiến II bắt đầu một tuần sau hiệp ước.
John Cormode, Mountain View
Thông tin này được tổng hợp từ các lá thư gửi Ban biên tập của Mercury News, ngày 26 tháng 11 năm 2025.






































