Tư vấn từ chuyên mục “Dear Abby” ngày 3 tháng 11 năm 2025.
Một độc giả tên “Tripped Up in Colorado” chia sẻ câu chuyện về việc bỏ lỡ khoảnh khắc sinh nở của chắt đầu lòng vì đãng trí. Bà đã nhận lời mời đến chứng kiến sự ra đời của chắt, nhưng quên mất rằng em bé có thể sinh sớm hơn dự kiến. Do đó, bà đã đi xa nhà vào ngày 11 tháng 11, đúng ngày con cháu gọi báo tin đã đến bệnh viện.
Bà bày tỏ sự đau khổ vì không thể lấy lại được khoảnh khắc này, và đặc biệt buồn lòng khi con cháu hiện không còn nói chuyện với bà. Bà Abby khuyên rằng dù sự vắng mặt này rất đáng tiếc, nhưng nó không phải là “sai lầm của cả đời”. Bà cũng cho rằng sự im lặng của người cháu có thể sẽ dịu lại sau khi nhận được lời xin lỗi chân thành và một bó hoa lớn.
Trong một thư khác, độc giả “Disrespected in Rhode Island” gặp vấn đề với mẹ vợ. Bà mẹ này có thái độ không chấp nhận con rể, thường xuyên có những lời nói làm tổn thương. Gần đây, khi đến thăm, bà mẹ này đã vi phạm ranh giới đặt ra và đưa ra những lời nhận xét tiêu cực về người con rể. Tình huống leo thang khi người con rể yêu cầu bà mẹ về, và bà đã khóc, bày tỏ sự thất vọng về việc con gái mình kết hôn với một “con người tồi tệ”.
Bà Abby nhận định rằng mối quan hệ này rõ ràng là không tốt đẹp. Bà mẹ vợ đã sai khi vượt qua ranh giới, nhưng người con rể cũng có thể đã hành động hơi quá khi yêu cầu bà mẹ rời đi. Bà Abby gợi ý rằng liệu pháp gia đình có thể là một giải pháp nếu cả ba người sẵn lòng.
Cuối cùng, độc giả “Insulted in Wisconsin” phàn nàn về việc con rể gọi bà là lười biếng và khó gần vì bà thích dùng dịch vụ mua sắm qua xe hơi (drive-up grocery option). Bà giải thích rằng cách này giúp bà tiết kiệm thời gian, tiền bạc và hạn chế mua sắm bốc đồng. Bà Abby khẳng định rằng bà không hề sai khi chọn cách mua sắm phù hợp với mình, và khuyên bà nên xem xét lý do tại sao con rể lại có thái độ tiêu cực như vậy.
Bài viết được đăng tải trên Mercury News ngày 3 tháng 11 năm 2025, theo lời khuyên của bà Abby (Jeanne Phillips).






















