Thư gửi bà Abby: Đám cưới con trai tôi sẽ là một trải nghiệm đầy ám ảnh

Một bà mẹ đau khổ vì người tấn công mình được mời đến đám cưới con trai. Bà Abby lên án sự vô tâm. Một người khác than phiền về đồng nghiệp tiêu cực và nhận lời khuyên đặt ranh giới. Lời cầu nguyện Lễ Tạ Ơn cũng được chia sẻ.

abby1500px 25

Trong chuyên mục Thư gửi bà Abby, một độc giả chia sẻ nỗi lòng đau khổ khi con trai mình, là sản phẩm của một vụ tấn công tình dục, đã mời chính người cha đã gây ra bi kịch đó đến dự đám cưới. Người mẹ bày tỏ sự bế tắc khi con trai yêu cầu bà bỏ qua tổn thương của mình và tham dự buổi lễ. Bà Abby đã phản hồi, lên án sự vô tâm của người con và khẳng định rằng bất kỳ quyết định nào của người mẹ đều là đúng đắn cho bản thân.

Trong một bức thư khác, một người phụ nữ than phiền về một đồng nghiệp luôn mang đến những câu chuyện tiêu cực, làm cạn kiệt năng lượng tinh thần của cô. Bà Abby khuyên cô nên đặt ra ranh giới, nói thẳng rằng hành vi đó ảnh hưởng đến công việc và năng lượng của cô, và nếu tình hình không cải thiện, nên báo cáo lên cấp trên hoặc phòng nhân sự.

Cuối cùng, bà Abby chia sẻ lời cầu nguyện Lễ Tạ Ơn truyền thống do mẹ bà soạn thảo, bày tỏ lòng biết ơn đối với những món quà của cuộc sống và kêu gọi mọi người hướng đến việc phục vụ người khác.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú