Trong mục hỏi đáp quen thuộc, bà Jeanne Phillips (Dear Abby) đã giải đáp những thắc mắc của độc giả về các vấn đề cá nhân. Một độc giả ở Nevada chia sẻ về việc từng “rất hay nói và chia sẻ quá nhiều” trong nhiều năm. Dù đã khắc phục được tình trạng này sau khi được điều trị, nhưng đôi khi gặp lại những người hàng xóm cũ hay đồng nghiệp, bà cảm thấy họ có vẻ bồn chồn và né tránh.
Bà độc giả cho biết mình chỉ mỉm cười, chào hỏi rồi đi tiếp, và hỏi xem liệu đây có phải là cách xử lý tốt nhất. Dear Abby đã khuyên rằng cách xử lý này là hợp lý, vì cố gắng tiếp tục trò chuyện có thể dẫn đến việc “chia sẻ quá nhiều” lần nữa.
Một độc giả khác ở vùng Trung Tây nước Mỹ lại băn khoăn về cách tặng quà. Bà thích mua sắm và thu thập quà tặng trong suốt cả năm, sau đó mới phân loại. Tuy nhiên, chồng bà lại cho rằng cách này thiếu chu đáo, và quà tặng nên được mua sát ngày, với người nhận cụ thể trong tâm trí. Vấn đề là người chồng này không thực hiện việc tìm kiếm quà tặng, mà mọi việc đều đổ lên vai người vợ. Dear Abby khẳng định cách tặng quà của người vợ là hoàn toàn ổn, miễn là mọi người đều nhận được món quà phù hợp. Nếu người chồng không hài lòng, ông ta nên tự mình đảm nhận việc này.
Cuối cùng, một người em ở Florida than phiền về việc em gái của mình đã đọc và trả lời tin nhắn của anh, thay vì chị gái mà anh muốn liên lạc. Tình huống này đã gây ra mâu thuẫn giữa anh và chị gái. Dear Abby khuyên người em nên gọi điện nói chuyện trực tiếp với chị gái, xin lỗi nếu có thể đã phản ứng thái quá, nhưng cũng cần nhận thức rằng những thông tin riêng tư có thể không còn được giữ kín.