Thư gửi Abby là chuyên mục tư vấn các vấn đề cuộc sống, do Jeanne Phillips viết. Bà là con gái của Pauline Phillips, người sáng lập chuyên mục này dưới bút danh Abigail Van Buren.
Tác giả: Jeanne Phillips
Ngày đăng: 20 tháng 10 năm 2025
DEAR ABBY: NẾU TÔI TRẢ LỜI THẬT VỀ NHỮNG THAY ĐỔI, HỌ SẼ KHÓC
Thư độc giả: Sáu tháng trước, con lớn của tôi đã qua đời trong một tai nạn xe hơi thảm khốc. Gia đình chúng tôi rơi vào trạng thái “ngủ đông” trong nhiều tháng, thương tiếc và cố gắng vượt qua nỗi buồn.
Giờ đây, các con đã trở lại trường học, và tôi cũng bắt đầu đi làm trở lại. Tôi đang tiếp xúc với nhiều người mà tôi chưa gặp kể từ trước tai nạn, những người có lẽ không biết chuyện gì đã xảy ra.
Làm sao tôi có thể trả lời khi họ hỏi những câu hỏi rất bình thường như “Dạo này có gì mới không?” hay “Kỳ nghỉ của bạn thế nào?”. Tôi muốn thành thật và cho mọi người biết tôi không ổn. Nhưng tôi cũng muốn tránh “đổ rác tâm lý” (trauma dumping), hoặc cung cấp quá nhiều thông tin mà họ chưa sẵn sàng đón nhận. Sự thật trọn vẹn là điều khá nặng nề cho bất kỳ ai nghe.
Nếu tôi nói điều gì đó như, “Gia đình chúng tôi đã trải qua một số vấn đề khó khăn”, mọi người có xu hướng cho rằng tôi đang ly hôn hoặc bị ung thư, điều này làm thay đổi cách họ đối xử với tôi.
Nếu tôi nói sự thật, họ gần như luôn bắt đầu khóc, điều đó khiến tôi cũng khóc, và rồi mọi chuyện trở nên khó xử.
Tôi nên nói gì vừa là sự thật, vừa cho thấy họ không thực sự muốn biết thêm?
— Người sống sót ở Tennessee
DEAR SURVIVOR: Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến bạn về sự mất mát bi thảm của đứa con đầu lòng.
Nếu ai đó hỏi bạn có gì mới hoặc bạn thế nào, hãy trả lời: “Chúng tôi đã trải qua một số thử thách và gian truân, nhưng chúng tôi đang tiến về phía trước.” Nếu họ gặng hỏi thêm, chỉ cần nói: “Bây giờ tôi không muốn đi vào chi tiết”, và sau đó đổi chủ đề.
Thư độc giả: Sáu tháng trước, cháu trai tôi, “Levi”, 23 tuổi, nói với cha nó (“Alex”) và tôi rằng nó không muốn liên lạc với chúng tôi nữa.
Levi và cha nó đã cãi nhau khi Alex yêu cầu giúp trả tiền tiện ích, vì Levi và bạn gái sống miễn phí trong nhà của Alex.
Alex đã cố gắng liên lạc với Levi qua tin nhắn, nhưng những tin nhắn của nó đều bị phớt lờ. Tôi cũng đã thử gửi tin nhắn và thư nhưng không nhận được phản hồi.
Con trai tôi không hoàn hảo, nhưng nó luôn là một người cha yêu thương và tận tâm. Levi có ý nghĩa cả thế giới đối với nó, và sự xa cách này đang gây ra vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần cho Alex. Tôi luôn yêu thương cháu trai mình và đối xử ấm áp, tử tế với bạn gái của nó, nên chúng tôi không hiểu tại sao nó lại quay lưng lại với tôi.
Tôi có nên tiếp tục cố gắng liên lạc, hay chấp nhận rằng Levi không muốn tôi trong cuộc đời nó nữa? Xin cho lời khuyên.
— Bà nội đau khổ
DEAR GRANDMOTHER: Levi có thể đã là một thanh niên, nhưng nó đang hành động như một đứa trẻ hư.
Yêu cầu của cha nó rằng Levi phải đóng góp chi phí tiện ích trong ngôi nhà mà nó đang ở miễn phí không có gì quá đáng. Tôi chỉ có thể tự hỏi bây giờ hai người họ đang ở đâu và có lẽ đang nhận được một “deal” tốt hơn.
Hãy ngừng cố gắng liên lạc chỉ để bị từ chối. Khi Levi trưởng thành hơn một chút, hoặc cần điều gì đó khác từ bạn và cha nó, nó sẽ lại xuất hiện trong cuộc sống của các bạn. Hiện tại, vì Alex đang không khỏe, hãy tập trung vào sức khỏe của con trai bạn.
Bài viết này được đăng trên báo The Mercury News và được trích dẫn theo nguyên tắc sử dụng hợp lý.